Bóng Đá Plus trên MXH

Trận cầu kinh điển Atletico 1-1 Bayern: Phút cuối nghiệt ngã
Hoàng Việt • 20:29 ngày 27/05/2016
Ở trận chung kết C1 mùa 1973/74, Atletico đã bị Bayern gỡ hòa trong những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, để vuột chức vô địch danh giá tưởng như đã nằm chắc trong tay họ.
    BÀN THẮNG
    Atletico: Aragones (114')
    Bayern: Schwarzenbeck (120')

    VIDEO: Atletico 1-1 Bayern

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Ngày 29/5 này, Atletico sẽ chạm trán với Real ở trận chung kết cúp C1/Champions League thứ 3 trong lịch sử của họ. Hai lần trước đó, Atletico đã tiến tới rất gần vinh quang chói lọi nhất ở lục địa già nhưng đều gục ngã ở phút chót. Mùa giải 2013/14, Atletico đã để Sergio Ramos đánh đầu gỡ hòa trong những giây cuối cùng hiệp 2. Sau đó, họ phải bước vào hiệp phụ, để thua tan tác 1-4 và nhìn đại kình địch nâng cao chiếc cúp vô địch.

     40 năm trước đó, ở mùa giải 1973/74, Atletico cũng tự tay ném đi ngôi vương C1 theo một cách tương tự, thậm chí còn cay đắng hơn. Lần đó, chức vô địch đã ở rất gần đội bóng Tây Ban Nha nhưng cuối cùng, họ lại dâng nó cho Bayern Munich. Trận đấu đó diễn ra vào ngày 15/5/1974, trên SVĐ Heysel, Brussels, Bỉ.

    Sau suốt 90 phút thi đấu chính thức, Atletico và Bayern hòa nhau 0-0. Những đôi chân nặng nề, những bộ não mệt mỏi kéo nhau vào 30 phút của 2 hiệp phụ. Phút 114, Atletico được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm địa của Bayern. Sepp Maier, thủ môn của Bayern chỉ đạo hàng rào 6 người cố gắng khép hết mọi đường vào khung thành đội nhà. Luis Aragones và Jose Luis Capon là những người đứng trước quả đá phạt.

    Aragones, người về sau được mệnh danh là “Nhà hiền triết”, HLV giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch EURO 2008 là người lĩnh trọng trách thực hiện. Mặc dù Aragones cho người ta thấy cảm giác đã bị kiệt sức, ông vẫn đưa được trái bóng vượt qua hàng rào, găm thẳng vào lưới Bayern. Atletico vượt lên dẫn trước 1-0 và với chỉ 6 phút còn lại, khoảnh khắc hôn lên chiếc cúp danh giá đã ở rất gần các cầu thủ đội bóng Tây Ban Nha.

    Các cầu thủ Atletico ăn mừng bàn thắng vào lưới Bayern
    Các cầu thủ Atletico ăn mừng bàn thắng vào lưới Bayern

    Họ bảo vệ thành công khung thành trong 5 phút tiếp theo. Tuy nhiên, khi chỉ vài giây nữa là trận đấu kết thúc, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra. “Hoàng đế” Franz Beckenbauer của Bayern có bóng và đưa nó đến đồng đội của ông, Hans-Georg Schwarzenbeck ở khoảng cách 30m so với khung thành Atletico. Trung vệ vụng về của Bayern có đủ thời gian và không gian để xử lý bóng.

    Schwarzenbeck quyết định sút bóng ở khoảng cách không tưởng đó. Nó gây bất ngờ cho tất cả, không chỉ đối thủ mà cả đồng đội của ông. Paul Breitner, hậu vệ trái của Bayern nhớ lại: “Tôi đã mong muốn Schwarzenbeck đừng tung cú sút đó”. Pha dứt điểm của Schwarzenbeck đưa bóng đi không quá mạnh. Bóng đi sệt và thủ môn của Atletico hoàn toàn có thể làm chủ tình huống.

    Tuy nhiên, thủ thành Miguel Reina, cha của Pepe Reina đã phản ứng quá chậm chạp. Ông đổ người quá muộn, để bóng đi lọt qua cánh tay và đi vào lưới. Những ngón tay của Schwarzenbeck chỉ lên trời khi ông ăn mừng bàn thắng quý giá của mình. Tỷ số được san bằng 1-1 ở những giây cuối cùng của trận đấu.

    Miguel bị coi là tội đồ của Atletico trong trận đâu với Bayern
    Miguel bị coi là tội đồ của Atletico trong trận đấu với Bayern

    HLV Juan Carlos Lorenzo đã trách móc thủ môn Reina: “Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 và trong những giây cuối, Bayern đã gỡ hòa. Beckenbauer đưa bóng cho Schwarzenbeck, một kiểu hậu vệ vụng về. Anh ấy sút bóng. Bạn có biết Reina đã làm gì? Đưa găng tay cho nhiếp ảnh gia Marca (tờ báo của Tây Ban Nha) như một vật lưu niệm”.

    Reina sau đó đã không dám vào phòng thay đồ. HLV Lorenzo tiết lộ thủ thành của ông đã trốn trong phòng nghỉ của trọng tài. Về sau, Reina cha cũng luôn trốn tránh chia sẻ về trận chung kết đó.

    Để Bayern gỡ hòa ở những phút cuối, Atletico phải tham dự trận đá lại. Ở trận đấu 2 ngày sau đó, Atletico đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Họ dễ dàng bị Bayern đánh bại 0-4, nhìn đội bóng nước Đức giương cao chiếc cúp vô địch. 40 năm sau đó, bi kịch lặp lại với Atletico trong trận chung kết Champions League 2013/14 với Real. Ở trận chung kết sắp tới, liệu họ sẽ vượt qua lịch sử hay đi vào vết xe đổ của quá khứ?

    Đội hình thi đấu
    Atletico: Reina; Melo, Heredia, Eusebio, Capon; Adelardo, Aragones, Salcedo (Fernandez 85'); Ufarte (Becerra 60'), Garate, Irureta.
    Bayern: Maier; Hansen, Beckenbauer, Schwarzenbeck,Breitner; Roth, Zobel, Kapellmann; Torstensson (Duernberger 75'), Hoeness, Mueller.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội