Như đã biết hồi tháng 9 năm ngoái, Usain Bolt đã quyết định giã từ đường chạy điền kinh để tìm kiếm cơ hội trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. VĐV từng 8 lần vô địch cự ly 100m và 200m tại các kỳ Olympic này đã được đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Australia là Central Coast Mariners mời thử việc 2 tháng.
Tuy nhiên, nhà vô địch 32 tuổi này sau đó đã không thể đạt thỏa thuận thi đấu chuyên nghiệp cho Central Coast Mariners, vì hai bên không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề tài chính. “Tôi không muốn phải nói đến chuyện tiền bạc, nhưng tôi cho rằng đôi bên đã không đi đúng hướng. Nhưng không sao, cuối cùng điều đọng lại là những niềm vui. Tôi hạnh phúc vì từng là một phần của đội bóng”, Usain Bolt phát biểu với báo giới trong ngày tuyên bố chia tay Central Coast Mariners và cũng chấm dứt luôn sự nghiệp thể thao của mình.
VĐV người Jamaica này vốn nổi tiếng đam mê bóng đá và là fan cuồng của Man United. Anh cũng kết thân với rất nhiều ngôi sao bóng đá, trong đó có Cristiano Ronaldo và Paul Pogba. Và thành thực mà nói, Bolt cũng có chút năng khiếu bóng đá. Trong quãng thời gian thử việc tại Central Coast Mariners, anh từng ghi được 2 bàn ngay trong trận ra mắt khi Mariners đá giao hữu với đội hạng dưới là Macarthur South West hồi tháng 10 năm ngoái.
Sau khi lập cú đúp hôm đó, Bolt đã tái hiện động tác ăn mừng kiểu “Tia chớp” như khi anh lập kỷ lục thế giới trên đường chạy tốc độ. Tiếc rằng, giấc mơ bóng đá của “vua tốc độ” người Jamaica cũng chỉ như tia chớp, vụt tắt sau vỏn vẹn 2 tháng phiêu lưu trên đất Australia. “Tôi sẽ tìm những thử thách khác, tôi có rất nhiều kế hoạch trong tương lai. Tôi mới chỉ đang gây dựng mọi thứ và sẽ cố gắng trở thành một doanh nhân thành đạt”.