Bóng Đá Plus trên MXH

17h00 ngày 11/7, FLC Thanh Hóa vs HA.GL: Chủ nhà phô diễn sức mạnh!
NGỌC ANH • 06:10 ngày 11/07/2015
FLC Thanh Hóa có thể nở nụ cười chiến thắng chiều nay khi có đầy đủ tinh binh, tâm lý thoải mái và hơn hết là được chơi trên sân nhà. Và trước đội bóng non trẻ như HA.GL, sẽ là cơ hội để đội bóng xứ Thanh thể hiện sức mạnh.
    ĐỜI LẠI NỞ HOA
    Đã có rất nhiều ý kiến hoài nghi về năng lực cũng như tâm huyết của Tập đoàn FLC khi họ  gắn duyên với bóng đá xứ Thanh. Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng qua sau khi tiếp nhận đội bóng, FLC đã đem đến rất nhiều sự tin tưởng cho thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng, nhất là về vấn đề tài chính. FLC Thanh Hóa đang  khiến cuộc đua đến ngôi vô địch V-League mùa này trở  nên thú vị khi họ liên tục giữ vị trí thứ 2 trên BXH. Nhưng khi nói về tham vọng vô địch thì Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương nói rằng đội bóng xứ Thanh không bắt cầu thủ phải thắng mọi trận đấu mà  chỉ cố gắng thi đấu với khả năng, quyết tâm cao nhất. 

    Thực tế, so về chất lượng cầu thủ thì FLC Thanh Hóa không thể bằng B.BD, Than.QN, HN.T&T hay SHB.ĐN, nhưng với chuỗi trận thi đấu ấn tượng vừa qua thì họ hoàn toàn có thể mơ đến thứ hạng cao. Ở trận đấu chiều nay, FLC Thanh Hóa đón chào sự trở lại của 3 trụ cột phải nghỉ tại vòng trước do bị thẻ phạt là Đức Tuấn, Tấn Đạt và Đình Tùng. Như vậy, đội bóng xứ Thanh đang có trong tay lực lượng tốt nhất ở cả hàng thủ lẫn hàng công nên hứa hẹn sẽ rất đáng gờm.


    ĐÃ KHÓ LẠI CÀNG KHÓ
    Ở vòng đấu trước, tưởng như HA.GL đã có trận thắng thứ 3 từ đầu V-League 2015, nhưng việc trung vệ Franklin bị thẻ đỏ đã phá vỡ tham vọng giành 3 điểm trước Hải Phòng. HA.GL bây giờ không còn chơi bóng đơn điệu với những pha đi bóng kỹ thuật hay phối hợp đoạn ngắn nữa mà họ đã có nhiều miếng đánh từ các pha bóng dài. Với sự có mặt của tiền đạo Moussa, hàng công HA.GL đã thi đấu biến hóa hơn. 

    Tuy nhiên, việc mất trung vệ Franklin sẽ khiến hàng thủ HA.GL đương đầu với nhiều khó khăn bởi FLC Thanh Hóa có nhiều cầu thủ có thể tạo nên sự đột biến như Đình Tùng, Văn Tân và đặc biệt là Omar.

    Đội bóng phố Núi đang gặp những khó khăn về việc hài hòa giữa công và thủ. Trong bối cảnh đó, việc giáp mặt với FLC Thanh  Hóa vào lúc này là điều tiềm ẩn nhiều hiểm nguy đối với các vị khách. Kể từ đầu V-League 2015, FLC Thanh Hóa vẫn duy trì được mạch bất bại trên sân nhà. Trong 6 trận đá trên sân  nhà, thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng đã giành được 4 chiến thắng và 2 lần bị cầm hòa. 

    Nói như vậy để thấy rằng, khi đá trên sân nhà, FLC Thanh Hóa mạnh như thế nào. Hơn nữa,  lúc này, FLC Thanh Hóa đang rất hưng phấn khi có sự đầu tư từ FLC và những khoản thưởng lớn (500 triệu đồng/trận thắng) là liều doping tinh thần lớn đối với thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng. Vì thế, không quá ngạc nhiên nếu chiều nay họ thêm một lần bỏ túi 3 điểm trên sân nhà.


    DỰ ĐOÁN: 2-1
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội