Bóng Đá Plus trên MXH

B.BD và nỗi buồn của “vùng trắng” bóng đá trẻ
Đức Nguyễn • 09:54 ngày 27/06/2015
Cuối tuần này, B.BD sẽ tiếp đón HA.GL - đối thủ có thể xem như một hình ảnh tương phản mạnh mẽ nhất với đội chủ nhà. Nói thế bởi trong khi HA.GL đang nhận được sự mến mộ khắp cả nước với dàn “sao mai” tiềm năng, thì B.BD lại bỏ quên địa hạt đào tạo trẻ mà chỉ sống nhờ những ngôi sao mua về từ khắp nơi.
    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
    B.BD đã trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất của V-League với 3 chức vô địch các năm 2007, 2008 và 2014. Họ cũng thiết lập những kỷ lục khó xô đổ về thành tích. Nhưng cũng chắc chắn một điều, ở 

    V-League ít ai có thể qua mặt đội bóng đất Thủ về độ chịu chi và chịu chơi. Cho nên, không phải ngẫu nhiên người ta lại gọi B.BD bằng cái tên “Chelsea Việt Nam”.

    Từ thành công của B.BD,  người ta đã đúc kết thành một công thức đầy màu sắc “kim tiền”, đó là: “ĐTQG thu nhỏ + Tây hay = Vô địch”. Thực tế, đây cũng chính là công thức từng giúp HA.GL thống trị V-League các năm 2003 và 2004. Thế nhưng ở hai đội bóng này, người ta đã nhìn thấy độ “vênh” về tầm nhìn và chiến lược làm bóng đá.

    Cụ thể, năm 2007, HA.GL đã bắt tay với JMG mở học viện HA.GL-Arsenal JMG, để ngày hôm nay cho ra lò những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đức Lương, Đông Triều, Thanh Tùng, Văn Sơn, Thanh Hậu… đầy triển vọng. Trong khi đó, B.BD quanh đi ngó lại, kể từ năm 2007 cho đến bây giờ chỉ thấy mỗi Anh Đức là “của nhà trồng được”, tức là được đội bóng đào tạo từ nhỏ. Vì vậy, sẽ không quá khi nói rằng, sau lưng đội 1 của B.BD là một vùng trắng bóng đá trẻ.

    Đức Lương (áo xanh)

    TỪ NGỌC HÙNG TỚI… ĐỨC LƯƠNG
    Rất ít người người biết rằng, Bình Dương cũng có trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, có cơ sở vật chất khiến bao đội bóng phải thèm khát. Thực tế, địa phương này cũng đã nỗ lực để xóa “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá trẻ Việt Nam. Họ cũng có những cầu thủ trẻ đáng xem như Hồ Ngọc Hùng (hiện đang chơi cho Hải Phòng) hay những cầu thủ trẻ nổi đình nổi đám đã được mua trong chiến lược “cài răng lược” năm 2008 là Đức Tài, Đức Thiện, Trọng Phú… Nhưng rồi những “ngôi sao mai” này sớm tắt lịm và phải bán sới khỏi đất Thủ vì không tìm được chỗ đứng. 

    Cũng ít ai biết rằng, Lê Đức Lương - một thành viên của HA.GL cũng từng là một cầu thủ năng khiếu của Bình Dương. Thế rồi, đứng trước những sự lựa chọn, gia đình cầu thủ người huyện Bến Cát đã xin thanh lý hợp đồng để đưa con gia nhập lò HA.GL- Arsenal JMG. Sự thật là khi đó chẳng có sự nuối tiếc nào về chuyện ra đi của Đức Lương, nó cũng “na ná” như chuyện Công Phượng bị đánh trượt ở lò SLNA rồi mới đến với Gia Lai. Có chăng, chỉ có cái thở phào của gia đình Đức Lương khi họ có một quyết định đúng đắn cho con mình, bởi nếu ngày ấy hậu vệ này ở lại, chưa biết chừng nay anh đang lang bạt ở phương trời nào rồi.

    Bóng đá chuyên nghiệp suy cho cùng là một công cụ quảng bá thương hiệu. Tất nhiên, điều đó chỉ có được khi đội bóng có thành tích. Cho đến thời điểm hiện tại, B.BD vẫn là đội bóng hàng đầu của V-League với việc sở hữu bộ sưu tập những ngôi sao là các tuyển thủ QG của Việt Nam cùng những ngoại binh hàng đầu của giải đấu. Thế nhưng, bóng đá cũng có quy luật “thịnh - suy”. Hơn thế nữa,  đến một lúc nào đó, các CĐV Bình Dương có thể sẽ “ngán” phải ăn những món “sơn hào hải vị” phải mua về từ nơi khác trong khi chính tay người địa phương có thể “trồng” được. Vậy thì, B.BD sẽ phải thay đổi tư duy, hoặc cần mạnh mẽ hơn trong việc xây nền móng từ bóng đá trẻ, thay vì những bản đề án hoành tráng được hô hào rồi lại xếp vào ngăn kéo.

    Từ Inter Milan, Kawasaki Frontale tới… lặng im
    Lãnh đạo B.BD đã không ít lần đề cập tới việc bắt tay với CLB Inter Milan, hay đại diện của J-League là Kawasaki Frontale để đào tạo trẻ. Nhưng đến nay, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở bốn chữ… “đang chờ xem xét”.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    9 bàn: Uche (S.KH)
    8 bàn: Abass (B.BD), Đình Tùng (Thanh Hóa), Văn Thắng (XSKT.CT)
    7 bàn: Hoàng Vũ Samson (HN.T&T), Samson Kpenosen (Đồng Tháp), Patiyo (QNK.QN)

    DANH SÁCH TREO GIÒ
    Quốc Chí, Dos Santos (S.KH); Hồng Việt (Đồng Nai); Hồng Tiến (HN.T&T); Anh Hùng (Hải Phòng).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội