Bóng Đá Plus trên MXH

B.Bình Dương 1-2 Tokyo FC
Hiến Lê • 17:11 ngày 04/05/2016
B.Bình Dương đã chia tay AFC Champions League với thất bại 1-2. Chiến thắng này giúp Tokyo FC lọt vào vòng knock-out AFC Champions League 2016.
    B.Bình Dương 1-2 Tokyo FC

    B.Bình Dương: Công Vinh (68')
    Tokyo FC: Maeda Ryoichi (21', 55')

    Đội hình ra sân:
    B.Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Đặng Văn Robert, Henry, Moses, Duy Khánh, Xuân Thành, Tăng Tuấn, Huỳnh Phú, Công Vinh, Han Seung-Yeop.
    Tokyo FC: Yota, Masato, Hideto, Yuichi, Dae Sung, Burns, Tyoichi, Ryoya, Kento, Keigo, Kota.

    Link xem trực tiếp B.Bình Dương vs FC Tokyo


    16h00': Đã bị loại sau lượt đấu thứ 5, nhưng B.BD vẫn nhiều khả năng sẽ đá một trận thật tưng bừng trên sân nhà chiều nay như một lời chia tay với sân chơi châu lục để sau đó dồn toàn lực cho V-League. 
    16h05': Không ai nghi ngờ về động lực và khát vọng của những người làm bóng đá ở CLB B.Bình Dương tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc với những cuộc di chuyển liên tiếp đã bào mòn rất nhiều sức lực của đội bóng đất Thủ, dù họ vẫn có sự chuẩn bị khá kỹ về lực lượng cho những sân chơi ở mùa giải 2016.
    16h10': Vì thế, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm với lời bày tỏ của HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn: “Chúng tôi rất muốn thể hiện hình ảnh của mình ở AFC Champions League, nhưng lực lượng thực tế vẫn chưa đủ mạnh để tham dự ngang ngửa với các đối thủ. Đồng thời, sức ép từ đấu trường V-League rất lớn và chúng tôi đang là đương kim vô địch nên không thể chểnh mảng, vì vậy mà buộc phải có sự cân nhắc lựa chọn cho mục tiêu của chính mình”.
    16h15': Kết quả, mục tiêu B.Bình Dương phải chọn đấy chính là đấu trường V-League, và khi đã chọn sân chơi trong nước, đồng nghĩa AFC Champions League đã trở thành… thứ yếu. Thế nên, thành tích của B.Bình Dương ở đấu trường châu lục mùa này khá nhạt nhòa, dù thực tế họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. 
    16h20': Chẳng nói đâu xa, ngay trận đấu gặp đối thủ Tokyo FC vào chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có thể chơi sòng phẳng, thậm chí là giành chiến thắng trước CLB Nhật Bản. Tuy nhiên, ban huấn luyện của chủ nhà vẫn đang phải cân nhắc về lực lượng, vì chỉ vài ngày sau là họ sẽ phải tiếp HAGL, một đội bóng trẻ nhưng đang chơi rất tiến bộ ở V-League năm nay. 
    16h25': Trong trận đấu chiều nay, B.Bình Dương sẽ vắng mặt Anh Đức, Đình Luật, Văn Hoàn vì chấn thương, còn Tấn Tài cũng không thể ra sân vì thẻ phạt.
    16h30': Tuy nhiên, thầy trò Nguyễn Thanh Sơn vẫn có lý do để kỳ vọng khi họ có một vũ khí hết sức đáng lưu tâm: Thời tiết. 
    16h35': Thực tế, cái nắng nóng gay gắt ở miền Đông Nam Bộ những ngày này còn làm những cầu thủ chủ nhà phải ngán ngại khi bước ra sân tập, chứ nói chi đội khách Tokyo đến từ xứ ôn đới. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến các cầu thủ Nhật Bản dù đã đến Thủ Dầu Một khá sớm để làm quen thời tiết nhưng vẫn không thể vượt qua được. 
    16h50': Trong đội hình của B.Bình Dương chiều nay có sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ trẻ như Duy Khánh (đá chính) hay Tiến Linh, Trọng Huy (dự bị). Nhiều khả năng bộ đôi Tiến Linh và Trọng Huy cũng sẽ được tạo cơ hội ra sân khi cơ hội đi tiếp của B.Bình Dương tại AFC Champions League đã không còn.

    16h54': Dù chỉ còn ít phút nữa, trận đấu sẽ bắt đầu nhưng các khán đài trên sân Gò Đậu vẫn còn rất thưa thớt khán giả đến sân. Việc phải thi đấu vào giữa tuần cùng với đó là thời tiết nắng nóng tại Nam Bộ có vẻ đã khiến NHM gặp khó khăn trong việc đến sân. 


    Khán đài thưa thớt tại Gò Đậu - Ảnh: Đức Nguyễn
    Khán đài thưa thớt tại Gò Đậu - Ảnh: Đức Nguyễn
    1': Trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 trận đấu này, chủ nhà B.Bình Dương trong trang phục áo, quần, tất đỏ là những người phát bóng trước còn đội khách Tokyo FC trong trang phục áo, quần, tất xanh bảo vệ khung thành bên phải.
    5': Công Vinh nhận bóng bên cánh trái rồi nhả ngược lại cho Moses băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, ở một cự ly quá xa, cú sút của tiền vệ này đã đi không chính xác.
    8': Tăng Tuấn vừa có cú đặt lòng chân phải ở bên ngoài vòng cấm, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Yota đợi sẵn và anh bắt gọn bóng. Trong những phút đầu tiên, B.Bình Dương đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tận dụng việc Tokyo FC vẫn chưa quen với thời tiết tại Việt Nam.

    11': Rất nguy hiểm! Tokyo FC có cơ hội đầu tiên. Xuất phát từ quả tạt bóng bên cánh phải của đội bóng áo xanh, một tình huống lộn xộn đã diễn ra ngay trong khu vực 16m50 và bóng tìm đến vị trí của Higashi Keigo. Ngay lập tức, anh tung ra cú sút ở cự ly chỉ 5m nhưng bóng đi vọt xà ngang.

    13': Thêm một cú sút nữa của Tokyo FC. Mizunuma Kota vừa thử tài Tấn Trường bằng một pha sút xa từ cự ly khoảng 25m. Phải mất 2 nhịp thì thủ môn này mới bắt được bóng.
    14': Henry bị kéo ngã. B.Bình Dương được hưởng quả đá phạt bên cánh phải cách khung thành khoảng 27m. Duy Khánh tạt vào và Henry thực hiện cú đánh đầu nhưng bóng đi thiếu chính xác.
    19': Trong những phút đã qua, 2 đội chủ yếu chơi tương đối chậm rãi ở khu vực giữa sân. Tokyo FC đang là những người kiểm soát bóng tốt hơn.

    2 đội đang chơi giằng co
    2 đội đang chơi giằng co
    B.Bình Dương 0-1 Tokyo FC (Maeda Ryoichi)

    21': VÀO!!! Đội khách đã có bàn mở tỷ số. Sau một pha phối hợp rất hay bên cánh phải của đối phương, thủ môn Tấn Trường buộc phải băng ra thu hẹp góc sút của Hashimoto Kengo. Anh này ngay lập tức thực hiện đường chuyền cho Maeda Ryoichi đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

    26': 2 đội đang chơi gần như nửa sân. Sau những phút đầu làm nóng thì hiện giờ đội khách Tokyo FC đang chơi lấn lướt hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng rất tốt của tuyến giữa.

    31': Lúc này, trọng tài Makhadmeh đang cho tạm dừng trận đấu do cái nóng khủng khiếp tại Bình Dương. Các cầu thủ Tokyo FC đang tranh thủ tiếp nước.
    36': Sau khi bị dẫn trước, B.Bình Dương vẫn chưa có một cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Đội khách đang phòng ngự rất kín kẽ.
    39': Duy Khánh nỗ lực cản phá pha đi bóng của đối thủ. Tokyo FC được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào trong cho Maeda Ryoichi đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.
    43': Công Vinh nhận bóng từ đường chuyền về của Henry. Sau 2 nhịp xử lý, anh tung cú sút xa quyết đoán, bóng đi cực căng nhưng lại tìm đến đúng cột dọc dù thủ thành Yota đã bay người đầy bất lực.

    Công Vinh bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc
    Công Vinh bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc

    45': Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. B.Bình Dương đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.
    45'+2: Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội khách. Người ghi bàn mở tỷ số là Maeda Ryoichi với pha đánh đầu cận thành ở phút 21.
    46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Ngay đầu hiệp 2, Tokyo FC đã được hưởng quả phạt góc bên trái. Đội bóng Nhật Bản thực hiện phối hợp đá phạt nhanh nhưng không tạo ra cơ hội nào nguy hiểm. 
    47': B.Bình Dương được hưởng quả đá phạt bên cánh trái sau khi Nsi, cầu thủ vào sân thay cho Tăng Tuấn đầu hiệp 2, bị đối phương kéo ngã. Pha treo bóng vào trong sau đó của Công Vinh không tạo ra cơ hội nào nguy hiểm.
    50': Không vào! Nathan Burns vừa có một pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật để vượt qua Michal Nguyễn rồi tung cú sút chân trái ngay trong vòng cấm. Đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang.

    Nathan Burns (áo xanh) khiến hàng thủ B.Bình Dương vất vả ngăn chặn - Ảnh: Anh Tài
    Nathan Burns (áo xanh) khiến hàng thủ B.Bình Dương vất vả ngăn chặn - Ảnh: Anh Tài
    52': Michal Nguyễn có pha ngăn chặn tình huống đi bóng của Burns. Tokyo FC được hưởng quả phạt góc bên phải. Kota là người thực hiện quả phạt góc nhưng bóng bị các cầu thủ B.Bình Dương cản phá. Ngay sau đó, đội bóng áo đỏ thực hiện phản công cực nhanh với pha đi bóng của Han Seung-Yeop. Tuy nhiên, anh lại không thể dứt điểm trúng đích sau khi vượt qua khá nhiều hậu vệ đội khách.
    B.Bình Dương 0-2 Tokyo FC (Maeda Ryoichi)

    55': VÀO!!! Đội khách đã có bàn nhân đôi cách biệt. Từ một đường chuyền về sai lầm của cầu thủ áo đỏ, Maeda Ryoichi có 2 nhịp xử lý bóng rất gọn gàng rồi dứt điểm chân trái ngay trước vòng cấm, bóng đi cực hiểm vào góc cao khung thành không cho Tấn Trường cơ hội cản phá.

    60': Từ khi vào sân, Nsi chưa để lại nhiều dấu ấn ở hàng công đội bóng đất Thủ. Điều này một phần là do các nguồn tiếp đạn của anh như Moses đều bị quây ráp ngay từ lúc nhận bóng từ sân nhà.
    62': Sotan Tanabe đã vào sân thay cho Nathan Burns bên phía Tokyo FC. Cùng lúc này, HLV Nguyễn Thanh Sơn tung Tiến Linh vào sân thay Henry.

    Henry đã chơi khá đáng thất vọng trong thời gian thi đấu trên sân - Ảnh: Anh Tài
    Henry đã chơi khá đáng thất vọng trong thời gian thi đấu trên sân - Ảnh: Anh Tài
    66': Yonemoto Takuji đã được tung vào sân thay cho Ha Dae Sung bên phía Tokyo FC.
    67': Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền! Maruyama Yuichi vừa có pha xoạc bóng từ phía sau rất nguy hiểm đối với Nsi. Trung vệ này đã phải nhận thẻ vàng. 
    B.Bình Dương 1-2 Tokyo FC (Công Vinh)

    68': VÀO!!! Trên chấm phạt đền, Công Vinh thực hiện cú sút vào góc cao tay phải thủ môn Akimoto Yota, không cho anh này bất cứ cơ hội nào cản phá. Tỷ số hiện giờ được rút ngắn còn 1-2. 

    74': Higashi Keigo đã dính chấn thương sau một nỗ lực ngăn chặn cầu thủ B.Bình Dương. Anh đang phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Abe Takuma. Trọng tài Makhadmeh tiếp tục cho cầu thủ 2 đội tạm nghỉ tiếp nước vì tiết trời quá nóng. 
    76': Cầu thủ vừa vào sân thay người Abe Takuma vừa có pha đi bóng rồi dứt điểm khá hay từ cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn Tấn Trường vẫn bắt gọn bóng sau cú sút của tiền đạo này.
    77': Thêm một cơ hội nữa cho Takuma. Nhận đường chọc khe của đồng đội, anh thoát xuống cực nhanh để đối mặt với Tấn Trường nhưng một lần nữa, thủ môn của B.Bình Dương đã xuất sắc bắt gọn bóng trong pha dứt điểm của đối phương.
    82': Trong những phút vừa qua, B.Bình Dương vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn thắng thứ 2 nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của Tokyo FC, họ vẫn chưa thể làm được điều mình muốn.
    85': Không vào! Thêm một cú sút xa đẹp mắt nữa của Công Vinh từ khoảng cách 30m nhưng một lần nữa, xà ngang từ chối bàn thắng của anh. Sau đó, Michal Nguyễn vừa có pha kéo người với Yonemoto Takuji. Tokyo FC được hưởng quả phạt ở gần khu vực đá phạt góc bên phải. Bóng được tạt vào trong nhưng không có cơ hội nào nguy hiểm được tạo ra.

    89': Xuân Thành vừa bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài nói không với một quả phạt. Trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng và B.Bình Dương đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.
    90': Hiệp 2 sẽ có 4 phút bù giờ. Đội khách Tokyo FC đang có dấu hiệu muốn bảo toàn thắng lợi khi liên tục có những pha giữ bóng câu giờ ở vị trí phạt góc. Trọng Huy vừa phải nhận thẻ vàng sau pha kéo người đối với cầu thủ đối phương.
    90'+4: Hết giờ! B.Bình Dương đã chia tay AFC Champions League với thất bại 1-2. Chiến thắng này giúp Tokyo FC lọt vào vòng knock-out AFC Champions League 2016.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội