Bóng Đá Plus trên MXH

Bảng A AFF Suzuki Cup 2016: Căng như dây đàn
PHAN HỒNG • 06:52 ngày 18/11/2016
Lá thăm may rủi đã buộc 4 đội bóng rất mạnh là Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore nằm chung ở bảng A. Vì thế, cuộc chiến để tranh 2 suất vào bán kết ở bảng đấu “tử thần” này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng.

    Người cười kẻ khóc 

    Không phải tìm “quân xanh” để chuẩn bị như các đội khác, Thái Lan đã có những trận đấu “ráp đội hình” rất chất lượng khi góp mặt ở vòng loại World Cup 2018. Trận hòa trước Australia (2-2) được coi là cú hích tinh thần rất tốt để thầy trò ông Kiatisak Senamuang bước vào AFF Suzuki Cup 2016

    Hơn nữa, 2 bàn vào lưới Australia giúp cho các chân sút Thái Lan giải tỏa tâm lý  sau khi chỉ có 1 pha lập công trong 4 trận trước đó. Không chỉ yên tâm về màn trình diễn của đội nhà, HLV Kiatisak có thể xoa tay mãn nguyện khi bảo toàn được lực lượng. Những ngôi sao hàng đầu như Sarach Yooyen, Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda… đều ở phong độ cao. 

    Một đội khác cũng có thể yên tâm về lực lượng là Singapore. Danh sách đăng ký của đội bóng đảo quốc Sư tử tỏ ra “thuần” hơn trước khi sử dụng “cây nhà lá vườn” và vắng bóng cầu thủ nhập tịch. Những ngôi sao hàng đầu của Singapore như thủ môn Hassan Bin Abdullah Sunny, tiền vệ Hariss Harun, tiền đạo Mohammad Shahril Bin Ishak … đều sẵn sàng chinh chiến.  

    Thái Lan
    Thái Lan

    Trái ngược với hình ảnh của Thái Lan và Singapore, hai đội còn lại của bảng A là Indonesia và Philippines đều tổn thất nhân sự (nghiêm trọng). Trong chiến dịch hướng đến AFF Suzuki Cup 2016, Indonesia xem Irfan Bachdim là hạt nhân, cùng với Boaz Solossa tạo nên “họng súng 2 nòng” ở tuyến đầu. Tưởng chừng như chỉ còn chờ “bóp cò” là sẵn sàng nhả đạn thì bất ngờ, Irfan Bachdim bị chấn thương nặng, phải vắng mặt. 

    Việc mất đi một mắt xích chủ lực mà HLV Alfred Riedl nhiều công sức để rèn giũa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Indonesia. An ủi cho nhà cầm quân người Áo là những cầu thủ gốc nước ngoài trong đó có Stefano Lilipaly… được phép trở về thi đấu ngay trước thềm sân chơi của khu vực.

    Singapore
    Singapore

    Trong tham vọng trở thành một thế lực của Đông Nam Á, Philippines sử dụng các ngoại binh có gốc gác Philippines để làm nòng cốt. Nhưng khi giải đấu chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh thì chủ nhà của bảng B bị dội một gáo nước lạnh. Theo đó, trung vệ Daisuke Sato và tiền đạo Javier Patino không được 2 CLB chủ quản “nhả”. 

    Đây là 2 cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của Philippines. Patino là chân sút chủ lực trong lúc, Sato là trụ cột ở hàng phòng ngự. Đặc biệt, việc Sato không thể góp mặt sẽ tạo nên khoảng trống lớn trong hàng thủ của đội chủ nhà. 

    Indonesia
    Indonesia

    Thái Lan & phần còn lại 

    Tham vọng của Thái Lan là rất lớn khi muốn vươn ra tầm thế giới. Nhưng giấc mơ World Cup vẫn là quá xa vời. Thầy trò HLV Kiatisak có thể “hô phong hoán vũ” ở Đông Nam Á, nhưng cũng chỉ là “cơn gió nhẹ” khi ra biển lớn. Đó là lý do mà Thái Lan chơi rất bết bát, chỉ được 1 điểm sau 5 trận của vòng loại World Cup 2018. Nhưng như đã nói, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn là “ông lớn” ở Đông Nam Á. 

    Một khi họ quyết tâm cũng như đặt mục tiêu lên đỉnh của AFF Suzuki Cup 2016 thì không dễ cho bất cứ đối thủ nào có thể ngáng đường. Vì thế, Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, chứ không đơn thuần là ứng cử viên cho suất vào bán kết ở bảng A.  

    Philippines
    Philippines

    Như vậy, suất còn lại vào bán kết của bảng A được coi là cuộc chiến giữa Singapore, Philippines và Indonesia. Singapore từng là thế lực dưới thời HLV Radojko Avramovic. Với phong trào nhập tịch, đội bóng của đảo quốc Sư tử đã 4 lần lên ngôi AFF (Suzuki) Cup. Nhưng trang sử hào hùng ấy giờ chỉ còn là quá khứ. Khi không “ngoại binh hóa”, Singapore trở về với hình ảnh của một đội bóng trung bình. 

    Thái Lan: Ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Ngược lại, Philippines đang đi vào con đường mà Singapore từng chọn. Đội bóng này kêu gọi những cầu thủ có dòng máu Philippines ở châu Âu trở về khoác áo ĐTQG. Từ một đội bóng yếu kém, chính sách ấy đã giúp cho Philippines trở thành đối thủ khó chơi khi làm nên lịch sử với 3 lần liên tiếp vào bán kết. 

    Cùng với lợi thế sân nhà, thầy trò ông Dooley được dự báo sẽ cạnh tranh suất còn lại với Indonesia. Bởi dù mất đi chân sút chủ lực Irfan Bachdim, nhưng HLV Alfred Riedl vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá khác như Boaz, Stefano, Andik… nên đủ sức để tranh tài cao thấp, ít nhất với Philippines. 

    Thành tích các đội bảng A đáng gờm
    Trong lịch sử AFF Cup từ 1996 đến nay, Thái Lan vô địch 4 lần (1996, 2000, 2002 và 2014), Singapore cũng 4 lần đoạt cúp (1998, 2004, 2007, 2012). Indonesia đã 4 lần vào chung kết (2000, 2002, 2004 và 2014) trong khi Philippines đã 3 lần vào bán kết (2010, 2012 và 2014) 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội