HLV Adul Rungruang (U21 Thái Lan): “Tôi sẽ tìm cách khắc chế U19 HA.GL”
“Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời trước U21 Malaysia. Điều đáng nói là chúng tôi đã bị đối thủ dẫn tới 3-0, nhưng rồi các học trò của tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc từ trước đến nay. Và tôi cám ơn họ vì những điều tuyệt vời trong trận bán kết. Trận chung kết gặp U19 HA.GL-Arsenal JMG sẽ rất khó khăn bởi đây là đối thủ rất mạnh. Họ có lối chơi tốc độ và rất kỹ thuật, để đánh bại họ sẽ là điều không hề dễ dàng. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chơi thụ động. Đã vào đến trận chung kết thì cơ hội là 50/50. Chúng tôi sẽ tìm ra biện pháp khắc chế lối chơi của U19 HA.GL- Arsenal JMG, đặc biệt là những cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội chủ nhà. Tôi nghĩ đây là sẽ là một trận đấu hấp dẫn và phải đợi sau tiếng còi mãn cuộc mới biết được kết quả”.
Gia đình cầu thủ hội ngộ tại Cần Thơ
Trong trận chung kết diễn ra vào chiều 28/10, trên khán đài sân Cần Thơ sẽ có những CĐV rất đặc biệt, đó là phụ huynh và người thân của các cầu thủ U19 HA.GL-Arsenal JMG. Từ Hải Dương, bố mẹ và em gái của Văn Toàn đã có mặt. Đến từ Tuyên Quang là gia đình của tiền vệ Lương Xuân Trường, từ Huế có mẹ của hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài và từ Bình Phước là đại gia đình của tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy!
Giao hữu bóng đá nhân giải U21 quốc tế - báo Thanh Niên
Chiều qua 26/10, trên sân Cần Thơ đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội Liên quân HLV, trọng tài, giám sát và các phóng viên đang làm nhiệm vụ, công tác tại giải U21 Quốc tế - báo Thanh Niên 2014 với đội bóng của các HLV thuộc Trung tâm PVF (Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam).
Phía đội Liên quân có sự góp mặt của các cầu thủ đáng chú ý như Guillaume Graechen, Dương Minh Ninh, Nguyễn Quốc Tuấn (U19 HA.GL- Arsenal JMG), Phan Công Thìn, Đinh Văn Dũng, Phạm Minh Đức (U21 báo Thanh Niên), các HLV của U21 Sydney… Trong khi đó, đội PVF có rất nhiều cựu danh thủ như Võ Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Minh Chiến, Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Trận đấu “vui vẻ” này đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía PVF trong những tiếng cười sảng khoái.