Có lần Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tâm sự: “Ngay từ khi làm Phó Chủ tịch VFF, tôi đã nghĩ đến việc phải đưa các cán bộ của VFF tham gia các tổ chức quốc tế. Có người của mình ở đó sẽ giúp bảo vệ được quyền lợi, nâng cao được vị thế nền bóng đá. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập toàn diện, bóng đá Việt Nam không chỉ biết nhận, mà cần phải đóng góp trí tuệ cho các tổ chức quốc tế bằng những chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực”.
Có một chi tiết mà ít người biết đó là trước khi chọn Việt Nam là nước đăng cai VCK U19 ĐNÁ 2014, AFF đã nhận được lời đề nghị quá hấp dẫn của 1 ƯCV khác là LĐBĐ Indonesia. Theo đó, các nhà lãnh đạo của LĐBĐ xứ Vạn đảo tuyên bố, họ không nhận hỗ trợ kinh phí của AFF trong tổ chức giải nhưng vẫn lo toàn bộ chi phí cho các đội bóng tham dự. Thế nhưng, đại diện của VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, người là Ủy viên Thường vụ kiêm Phó ban Thi đấu AFC đã nhấn mạnh: “Với bóng đá trẻ, vấn đề không phải là tiền! Cần phải biến giải đấu thành bệ phóng cho các cầu thủ trẻ, cho mỗi nền bóng đá chứ không nên tính toán thiệt hơn khi chọn nước đăng cai”. Cuối cùng thì tất cả đã biết, AFF đã chọn Việt Nam chứ không phải Indonesia, nước chủ nhà của VCK U19 ĐNÁ 2013.
Nhắc đến những điều trên để thấy rằng, muốn bảo vệ được quyền lợi của nền bóng đá cũng như đóng góp cho sự phát triển chung thì cần phải xác định đúng vai trò của công tác đối ngoại trong bóng đá. Hay nói cách khác, thương hiệu của nền bóng đá chỉ thực sự được đảm bảo nếu chúng ta có một chiến lược quảng bá hiệu quả. Mà sự thành bại của chiến lược ấy lại phụ thuộc vào yếu tố con người, những đại diện ưu tú của BĐVN ở các tổ chức quốc tế.