Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, nhà cầm quân này đã “rất cay mũi” sau trận thua 2-3 trước HN T&T ở lượt đi. Cay là bởi V.HP đã dẫn trước 2 bàn, nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng rất ngoạn mục. Dĩ nhiên, nghiệp cầm quân, thắng thua đã là bình thường. Song chuyện này giữa ông Tuấn và ông Hùng lại rất khác.
Lại phải nhắc đến chuyện cũ, ông Tuấn chính là “phó tướng” của ông Hùng khi HLV họ Phan dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2012. Sau thất bại, ông Hùng ra đi, ông Tuấn nổi lên như một ứng cử viên nặng ký thay thế. Tuy nhiên, phút cuối, nhà cầm quân người Khánh Hòa lại chọn V.HP làm bến đỗ.
Cho đến bây giờ, vẫn có một sự tranh luận, ông Hùng và ông Tuấn ai giỏi hơn ai? Rất khó để “luận tướng”, bởi mỗi người một vẻ. Có người cho rằng, ông Hùng theo làm bóng đá theo kiểu “đức trị”, tức là mềm dẻo, cương nhu đúng người, đúng hoàn cảnh. Ông Tuấn lại áp dụng “pháp trị” theo kiểu “bàn tay sắt bọc nhung”, sẵn sàng cho một ngôi sao ngồi dự bị dài dài nếu cái đầu có vấn đề!
Có một điểm chung là giữa ông Hùng và ông Tuấn: Họ là những người cầu tiến, luôn tiếp thu và học hỏi những cái mới của bóng đá hiện đại. Nhưng thành tích trong bóng đá của hai người lại có độ “vênh” rất lớn. Nếu ông Hùng đã có tất cả với HN.T&T , thì ông Tuấn chỉ có con số O tròn trĩnh với V.HP!
Nhưng luận tướng và luận thành bại là chuyện của cả một sự nghiệp! Thế nên, đôi khi chỉ cần một trận đấu cũng đủ “giải mã” cho một điều gì đó. Bây giờ, ông Tuấn đang có thời cơ để chứng minh “bản ngã” của mình trong ngày trọng đại của HN.T&T.
Hãy chờ xem, rượu champagne của HLV Phan Thanh Hùng có vị đắng mang tên V.HP?!