Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2019 nữ, ĐT Thái Lan đã nhận thất bại với tỷ số 0-2. Như vậy, đội bóng nữ xứ Chùa vàng đã khép lại VCK World Cup với 3 trận toàn thua, để lọt lưới 20 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Kết quả nghèo nàn này đã dẫn đến việc cả trưởng đoàn lẫn HLV trưởng ĐT nữ Thái Lan từ chức. Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã có 12 năm gắn bó với bóng đá nữ Thái Lan trong lúc HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian là người góp công lớn trong 2 lần liên tiếp góp mặt ở World Cup của đội bóng nữ nước này.
Hơn hết, việc HLV trưởng ĐT nữ Thái Lan từ chức đẩy bóng đá xứ Chùa vàng vào thời kỳ u ám và đen tối nhất. Bởi trước đó, HLV tạm quyền ĐT Thái Lan Sirisak cũng đã nói lời chia tay và không lâu sau đến lượt HLV U23 QG nước này Alexandre Gama cũng đưa ra quyết định tương tự.
Ông Sirisak ra đi sau thất bại ở King's Cup
Mẫu số chung của cả 3 cuộc chia tay là các HLV trên đều thất bại trên cương vị của mình. Cụ thể, HLV Sirisak dẫn dắt ĐT Thái Lan trắng tay ở King’s Cup. Với lý do chủ động chia tay để dẫn dắt CLB Muangthong United nhưng ông Gama cũng không tạo được dấu ấn nào đáng kể khi nắm U23 Thái Lan bởi chỉ về nhì ở cả 2 giải đấu gồm U20 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2020 và giải giao hữu ở Singapore.
Tờ SMMSport đã có bài viết miêu tả “người hâm mộ bóng đá Thái Lan không còn cảm xúc” khi các ĐTQG phải liên tiếp nhận những thất bại. Dư luận Thái cho rằng, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung là người phải chịu trách nhiệm và muốn ông này từ chức.
Hơn hết, việc cả 3 HLV trưởng của các ĐTQG cao nhất đồng loạt xin nghỉ đẩy Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) rơi vào thế khó. Chắc chắn, việc tìm kiếm người có thể hy vọng mang lại thành công cho các ĐTQG không phải là dễ dàng.