Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện bóng đá: Ân nghĩa tình đời
Đỗ Tuấn • 14:26 ngày 12/10/2013
“Nhiều người nói, bóng đá là cuộc chơi bạc bẽo, nhưng với tôi, bóng đá là cuộc chơi nghĩa tình, bởi đời tôi mang ơn rất nhiều người thầy, cũng như những anh em, đồng đội trong giới bóng đá”, cựu thủ môn Ngô Việt Trung đã mở đầu câu chuyện của anh như thế…
    1. Một ngày sau khi cùng V.Ninh Bình đoạt Cúp QG 2013, trên Facebook của trợ lý HLV thủ môn Ngô Việt Trung xuất hiện dòng status: “Cám ơn người phụ nữ có trái tim sắt của đời tôi”, kèm theo tấm ảnh chụp hai vợ chồng anh. 

    Khi ấy không chỉ tôi, nhiều người bạn của Việt Trung cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại gọi chị Vy – vợ anh (tên thật là Trần Huỳnh Thanh Tâm) là “trái tim sắt”. Sau trò chuyện, chị Vy mới thổ lộ: “Biệt danh “trái tim sắt” là do anh Nguyễn Văn Sỹ đặt cho tôi. Anh ấy đặt thế, vì có khá nhiều vợ chồng các cầu thủ, HLV đã chia tay nhau vì những người phụ nữ không chịu nổi cảnh chồng xa nhà biền biệt, nhưng vợ chồng tôi vẫn keo sơn như ngày đầu và mới đây đã tổ chức kỷ niệm 18 năm ngày cưới”.

    Chị Vy chỉ tiết lộ đơn giản như thế, nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Ngô Việt Trung lại kể khác: “Đời tôi lắm thăng trầm! Là cầu thủ lứa năng khiếu đầu tiên của CA Hà Nội, sau đó tôi vào thi đấu cho Bình Định, rồi lại lên Lâm Đồng, ra TT-Huế, vào NH Đông Á rồi lại lên Bình Dương và giờ thì đã hơn 10 năm giải nghệ. Thậm chí có thời điểm tôi bị xộ khám hơn 2 tháng vì ghi phơi cá độ bóng đá quốc tế năm 2004. Trong những năm tháng lận đận ấy, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nếu không có bà xã luôn bên cạnh động viên.

    Thậm chí, cô ấy đã lo lắng tiền bạc rồi quán xuyến tất cả để tôi yên tâm theo học các lớp HLV nhằm chuẩn bị cho ngày trở lại với bóng đá ở vai trò mới. Vì thế, ngày cùng V.Ninh Bình đoạt chức vô địch Cúp QG  ở Đà Nẵng, chức vô địch đầu tiên của riêng tôi ở vị trí HLV thủ môn, tôi hạnh phúc lắm và nhớ vợ nhiều lắm. Tiếc là hôm ấy không có vợ con bên cạnh chia vui, nên chỉ biết bày tỏ trên Facebook. Rằng, cả đời này tôi mang ơn vợ mình!...”.

    Việt Trung hạnh phúc bên gia đình

    2. Chia tay bóng đá từ năm 2002 và làm đủ các nghề để mưu sinh, nhưng cựu tuyển thủ Ngô Việt Trung từng chẳng dám nghĩ sẽ có ngày anh quay lại với bóng đá, dù trái tim vẫn quay quắt nỗi nhớ sân cỏ. Cho đến một ngày hè năm 2010, HLV Nguyễn Văn Sỹ , người đồng đội cũ ở ĐTQG của Việt Trung đưa đội V.Ninh Bình lên Đà Lạt tập huấn, đã tìm gặp anh. Văn Sỹ đã khuyên Việt Trung đi học lớp HLV bằng C và sau đó, cũng chính Văn Sỹ giới thiệu anh về làm trợ lý HLV thủ môn ở K.KG trước khi kéo người bạn thân về phụ tá cho mình ở V.NB mùa giải 2013.

    Không chỉ Văn Sỹ, rất nhiều anh em, đồng đội đã hỗ trợ Ngô Việt Trung trong những ngày anh quay lại bóng đá. Thậm chí, các cựu cầu thủ Nguyễn Văn Phụng và Đỗ Huy Thịnh cùng một vài người khác đã cho vợ chồng anh mượn tiền mua nhà, giúp vợ con anh “an cư” để Việt Trung yên tâm “lạc nghiệp”.

    Trong một lần trò chuyện cùng tôi, chị Vy đã tâm sự: “Anh Trung đi quanh năm cùng đội bóng, về nhà chỉ vài ngày, nhưng cũng dành nhiều thời gian cho bạn bè. Vậy nhưng tôi không buồn, thậm chí còn thấy vui vì chồng mình có được rất nhiều anh em đồng đội tốt. Đời người được như thế chẳng dễ, nên phải trân trọng bạn bè, anh ạ!”.

    Có người bảo, nghề đá bóng bạc bẽo, nhưng trong giới quần đùi áo số, đâu ít những câu chuyện nghĩa tình…
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội