Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện bóng đá: Còn yêu, còn hy vọng!
Đỗ Tuấn • 18:25 ngày 25/09/2017
Ngay sau trận đấu với S.Khánh Hoà, các cầu thủ chủ nhà Long An đã đứng như chết lặng một lúc lâu trên sân rồi mới có thể tiến đến chào và cám ơn khán giả trên khán đài, bởi trận hoà như thua ấy đã khiến họ tiếp tục khốn khó.
    Cơn mưa tầm tã khiến cuộc đối đầu giữa Long An – S.Khánh Hoà ở vòng 19 không có nhiều phóng viên đến theo dõi, nhưng hầu hết đều hướng về trận đấu này qua màn ảnh truyền hình. Từ khán đài sân Thống Nhất, nơi đang diễn ra trận đấu giữa TP.HCM – HAGL, nhiều phóng viên đã mở điện thoại và máy tính để theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân Long An, cũng như liên tục cập nhật cho nhau diễn biến của cuộc so kè này. 

    Lúc Thành Trung nâng tỷ số lên 2-0 cho Long An, mọi người đã cảm thấy hơi bất ngờ và vui cho họ. Tuy nhiên, tất cả vẫn cảm thấy thấp thỏm, bởi Long An thường sảy chân vào giờ chót, và sự âu lo ấy đã thành hiện thực ở phút bù giờ 45+2, rồi sau đó là phút 79.

    Lúc ngoại binh Toure cân bằng 2-2 cho đội khách S.Khánh Hoà ở phút 79, các khán giả chủ nhà đã như… chết điếng người. Họ đứng lặng đi vì không thể tin thêm một lần nữa đội nhà của mình lại đánh mất chiến thắng vào những phút chót, thậm chí suýt bị thua ngược nếu các chân sút S.Khánh Hoà chuẩn xác hơn.

    HLV trưởng Nguyễn Minh Phương sau đó đã chia sẻ: “Thực sự tôi cũng không hiểu tại sao Long An lại luôn bị thua ngược vào phút chót, dù vấn đề này đã được nhắc nhở rất nhiều lần. Anh em cầu thủ đều biết điều ấy nên đã chơi rất tỉnh táo và thận trọng, nhưng thực tế vẫn không tránh khỏi những sai lầm cá nhân khiến đội nhà phải trả giá”.

    Dù không đông, nhưng CĐV Long An luôn sát cánh cùng đội bóng của họ trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Tín Ảnh

    Trên khán đài sân Tân An, nhiều khán giả rất tiếc nuối, nhất là khi biết thời điểm ấy đối thủ cạnh trực tiếp chiếc vé trụ hạng là XSKT Cần Thơ đã thua FLC Thanh Hoá 1-4. Đồng nghĩa nếu giành được 3 điểm trong cuộc so kè với S.Khánh Hoà, khoảng cách giữa Long An và XSKT Cần Thơ sẽ rút ngắn lại còn 6 điểm, hy vọng vì thế cũng sẽ tăng lên nhiều. Tiếc thay...

    Dẫu “niềm vui chưa trọn vẹn” như lời chia sẻ của chủ tịch hội CĐV Long An Trần Anh Tuấn, nhưng những người hâm mộ xứ này có mặt trên khán đài hôm ấy chẳng ai nỡ trách móc cầu thủ. Ngược lại là những lời động viên: “Cố lên các em ơi”, “Không sao đâu, những trận tới làm tốt hơn nhé”…

    Những lời động viên ấy khiến các cầu thủ Long An lại càng cảm thấy thương và áy náy với CĐV của mình nhiều hơn, như chính lời HLV Nguyễn Minh Phương bày tỏ: “Sau trận hoà mà như thua ấy, anh em chúng tôi buồn lắm. Bên cạnh đó, mọi người càng thương và cảm thấy có lỗi với các CĐV đã dầm mưa cổ vũ cho chúng tôi suốt trận đấu. Vì vậy, tất cả đều dặn lòng dù kết quả vào cuối mùa giải có ra sao đi nữa, nhưng bước vào mỗi trận đấu chúng tôi luôn phải cố gắng và cố gắng hơn nữa vì chiếc áo Long An đang khoác trên người, và vì những người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng chúng tôi trên từng chặng đường của giải đấu”.

    Sau trận Long An – S.Khánh Hoà, người ta thấy khá nhiều CĐV và những người yêu đội bóng miền Tây này đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Cố lên Long An ơi, còn chơi thì còn hy vọng!”. V.League 2017 vẫn còn đến 7 vòng đấu nữa, và với những CĐV bóng đá Long An, khi vẫn còn ngọn lửa tình yêu hừng hực trong tim thì họ vẫn luôn hy vọng đội nhà sẽ vượt qua khốn khó!

    Long An FC 2-2 Sanna Khánh Hòa BVN
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội