Nói về chuyện giải hạng Nhất QG 2017 ngày càng teo tóp khi nhiều CLB đã bỏ không tham dự với lý do không có kinh phí, cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương không khỏi ưu tư: “Tôi không hiểu sao nhiều địa phương có tiềm năng về bóng đá và không quá khó khăn về vật chất nhưng vẫn bỏ không tham dự giải. Bởi nói về tiềm năng lẫn kinh phí thì làm sao Bình Phước có thể so được với Đồng Nai, Phú Yên hay PVF. Một giải đấu có ít đội tham dự dẫn đến ít các trận đấu, khiến các cầu thủ không nhiều cơ hội cọ xát, nhất là khi góp mặt ở giải hạng Nhất hầu hết là những cầu thủ trẻ”.
Nhân nói về chuyện khó khăn kinh phí ở các đội hạng Nhất, GĐKT Nguyễn Minh Phương đã tiết lộ một chi tiết khiến tôi không khỏi bất ngờ: “Thời gian qua khi về nắm đội Bình Phước, bằng mối quan hệ riêng, tôi đã xin được các Mạnh Thường Quân trang bị cho CLB một số tivi, tủ lạnh, máy lạnh và hệ thống truyền hình cáp… để các cầu thủ có cái để giải trí sau giờ tập luyện và thi đấu. Có điều hơi buồn là kinh phí của CLB rất hạn hẹp, nên các cầu thủ phải tự gom góp bỏ tiền túi đóng tiền điện, nước và các khoản sinh hoạt phí khác”.
Bên cạnh đó, vị GĐKT trẻ này cũng cho biết thêm, ở đợt nghỉ tết vừa qua lãnh đạo CLB chưa kịp trả lương nên hầu hết cầu thủ Bình Phước đã về quê ăn tết với cái túi trống rỗng, điều khiến ông không khỏi xót xa. Vì thế, Nguyễn Minh Phương bày tỏ mong muốn: “Thời gian tới, hy vọng CLB sẽ được lãnh đạo và ngành thể thao tỉnh Bình Phước quan tâm hơn để các cầu thủ có thêm động lực phấn đấu”.
Mới đây, ở trận vòng loại Cúp QG 2017, đội Bình Phước đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Đồng Tháp. Có mặt theo dõi trận đấu này, Bí thư tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã quyết định thưởng nóng cho đội bóng 100 triệu đồng.