Trong trận đấu giữa ĐT.LA và HA.GL ở vòng 2, V.League 2015, bên ngoài sân Long An đã mọc ra rất nhiều dịch vụ "ăn theo", một trong số đó là các quầy hàng bánh mì
Dịch vụ ăn uống được chào mời khắp nơi
Các sản phẩm cây nhà lá vườn được đưa ra trưng bày nhưng có vẻ như không thu hút được thực khách
Do BTC cấm đưa chai lọ vào sân, nên các chủ "quán cóc" phải vào nước trong túi nilon
\
Một cậu bé đứng trong hàng cho mẹ. Cậu muốn vào sân nhưng hôm nay phải bán hàng vì mẹ cậu bảo: "Không phải lúc nào cũng được như hôm nay"
V-League bùng nổ khán giả cũng là dịp để các nhân viên... tiếp thị các sản phẩm thay vì phải ra đường chào mời
Một dịp để những phe vé kiếm khoản chênh lệch qua việc mua đi bán lại
Người đàn ông này bán bắp nhưng rất "ế" đành phải ngậm ngùi mang về...
Hai người phụ nữ "trúng quả" khi bán bánh mì và nước uống qua... khe cửa sân vận động