Quang Hải - thần tài của U17 HN.T&T
Nhập cuộc không tốt, HN.T&T liên tục bị Bình Dương dẫn bàn nhưng Quang Hải thêm một lần nữa tỏa sáng để mang nụ cười chiến thắng về cho đội nhà. Hai lần HN.T&T bị dẫn trước là hai lần Quang Hải ghi bàn gỡ hòa để đưa trận đấu về chấm luân lưu.
Trong loạt cân não đầy tâm lý, tiền đạo người Đông Anh lại lĩnh ấn tiên phong, sút quả đầu tiên vốn rất nặng nề. Và một lần nữa, anh thành công. Hiện tại, Quang Hải đang hướng tới tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một cầu thủ U17 có thể mơ ước: chức vô địch, danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Trao giải đồng hạng Ba
Ngay sau 2 trận bán kết diễn ra vào chiều qua, BTC giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2014 đã tiến hành trao giải đồng hạng Ba cho các đội Viettel và Bình Dương. Ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng biên tập báo Bóng đá kiêm Trưởng BTC giải, bà Thạc Thị Thanh Thảo - Phó TBT báo Bóng đá kiêm Phó Trưởng BTC giải, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam, đã xuống sân trao HCĐ, cờ, hoa và giải thưởng cho hai đội bóng đoạt giải đồng hạng Ba.
Tăng cường sức mạnh khu kỹ thuật
Dù đã có 4 cựu tuyển thủ trong thành phần BHL, chiều qua trên băng ghế kỹ thuật của PVF lại xuất hiện thêm cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường. Không biết có phải nhờ sự tăng cường này hay không (Nguyễn Mạnh Cường từng nhiều năm là thủ quân của Thể Công, khá hiểu các HLV và những cầu thủ trẻ của Viettel) mà sức mạnh của đội bóng trẻ PVF tăng lên đáng kể, rồi giành thắng lợi chung cuộc trước Viettel!?
Sự thay người thiếu linh nghiệm
Chuẩn bị bước vào loạt đá 11m, Bình Dương đã bất ngờ thay thủ môn chính thức Tuấn Vũ bằng người dự bị Ngọc Tài. Nhiều khán giả hồi hộp chờ đợi và hy vọng quyết định của BHL Bình Dương sẽ hiệu nghiệm như HLV Van Gaal từng thành công với ĐT Hà Lan ở World Cup 2014 vừa qua. Nhưng đáng tiếc là thủ môn Ngọc Tài đều thất bại cả trong 4 lần đối mặt với các cầu thủ của Viettel.
Vua phá lưới nhưng không thể “xé lưới”
Với bàn thắng ghi được trong trận bán kết gặp HN.T&T, Duy Khánh đang vươn lên tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn. Tuy nhiên, cầu thủ đội trưởng của Bình Dương lại không thể “xé lưới” HN.T&T trong loạt luân lưu 11m. Được giao trọng trách thực hiện quả 11m đầu tiên, Duy Khánh đã không thắng được thủ môn Văn Tú và chung cuộc đội bóng của anh đã thua với tỷ số 2-4.