U17 PVF quyết “đòi nợ” giúp đàn em
Hồi tháng 5 vừa qua, 2 “lò” Viettel và PVF đã gặp nhau ở trận chung kết của VCK U15 QG. Ở trận đấu cũng diễn ra trên sân Thống Nhất đó, U15 Viettel lên ngôi vô địch nhờ việc vượt qua U15 PVF ở loạt đá luân lưu với tỷ số 10-9 sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. Đây là thất bại mang đến cho PVF nhiều nuối tiếc bởi họ đã dẫn trước Viettel đến phút 80. Chiều nay, U17 PVF sẽ quyết giành chiến thắng để “đòi nợ” cho các đàn em.
Trọng Hóa – “trọng pháo” của PVF
9 bàn thắng ở vòng loại đã giúp Trọng Hóa trở thành chân sút hàng đầu của PVF. Giá trị của tiền đạo này càng tăng lên khi anh có thêm 5 pha lập công sau 4 trận ở VCK. Không có khả năng càn lướt tốt, nhưng Trọng Hóa lại sở hữu kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện và đặc biệt hiệu quả trong chớp thời cơ trước khu vực 16m50. Vì thế, cầu thủ từng góp mặt ở Học viện Aspire rất được chờ đợi sẽ tiếp tục là “hung thần” cho hàng thủ của Viettel tại trận chung kết.
Đăng Khánh - “đá tảng” của Viettel
Nếu PVF chưa thủng lưới thì Viettel cũng cho thấy sự lỳ lợm đáng nể ở khả năng phòng ngự. Từ đầu VCK, họ cũng mới chỉ để lọt lưới 1 bàn, trong đó trung vệ Đăng Khánh đang đóng vai trò quyết định thành công của tuyến này. Tỉnh táo, tập trung và cắt bóng rất chuẩn xác, cầu thủ sinh năm 1998 được kỳ vọng giúp Viettel khóa chặt những mũi giáp công lợi hại như Lâm Thuận, Minh Dĩ và đặc biệt là Trọng Hóa của PVF.