Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện tình 7 năm "không tì vết" của thủ quân Sanna Khánh Hòa
Đức Nguyễn • 20:21 ngày 24/04/2017
Bóng đá với anh như một người tình si nhưng sẽ chẳng là gì nếu không có thứ “tài sản lớn nhất” là gia đình và người vợ hiền cũng như cô con gái dễ thương ở phía sau. Chúng tôi đang nói về Trần Văn Vũ, người đội trưởng và cũng là thủ lĩnh của Sanna Khánh Hòa.
    Chuyện tình chị & em
    Tôi với Vũ biết nhau nhưng cũng chỉ nói chuyện đãi bôi. Tôi càng không thân với Thảo Xuân, bà xã của anh. Nhưng khi biết tôi đặt chân đến Nha Trang thì hai vợ chồng hẹn cà phê “chém gió”. Phút cuối, cuộc hẹn ấy được “lái” vào một quán hải sản ở bờ kè vì theo như Vũ nói: “Mấy khi anh ra, anh em làm tí cho vui, đây cũng là lúc em được nghỉ”. Vũ thẳng tính, nói không tròn môi nhả chữ. Đã thế, Xuân, vợ của Vũ luôn vui như tết, khiến tôi, một người muốn giữ kẽ cũng “toạc móng heo” với bộ đôi vợ chồng “bá đạo” này.

    Bấy giờ khoảng 21h đêm. Để có mặt ở đây, hai vợ chồng Vũ phải phi xe máy đi mất 15km từ Diên Khánh đến Nha Trang. Một cam kết nhỏ được Vũ đặt ra, nếu ông chồng có chếnh choáng men cay thì vợ phải đèo về. Nghe đến đoạn này, Xuân hớn hở như thể “lâu lâu mới được đèo ổng về”. Thực ra, đấy là câu chuyện vui nhưng rất đỗi hạnh phúc của hai vợ chồng Trần Văn Vũ, một cặp đôi quen nhau 7 năm với một tình yêu đẹp và rất nổi tiếng ở CLB Sanna.KH.
     
    Dù đã có một mặt con nhưng hai vợ chồng vẫn rất lãng mạn

    Xuân kể: “Hồi ấy có cậu em rể cũng tập ở đội trẻ Khánh Hòa nên có biết Vũ, rồi xin số điện thoại nhắn tin qua lại. Em hơn Vũ 2 tuổi nhưng từ lúc nào chị “phải lòng” em.  Lúc mới quen nhau, Vũ khổ lắm, ngoài ăn uống ra, mỗi tháng được nhận 300 ngàn tiền lương. Ngày ấy cứ tập xong là Vũ mượn chiếc chiếc xe máy cà tàng chạy lên nhà bạn gái chơi. Vũ thật thà, bộc trực nên ba mẹ em còn thương anh ấy hơn cả em. Ngày ấy em còn đi học, cũng tằn tiện, nói chung hai đứa “nương tựa” vào nhau và cảm thấy rất hạnh phúc. Cho đến khi cưới nhau vẫn như vậy. Em vẫn nói vui với Vũ, đây là cuộc tình không tì vết, vì hai vợ chồng luôn sẻ chia trong mọi hoàn cảnh”.

    Cặp đôi bạn thân Vũ - Xuân và Thơ - Thảo

    Cũng rất thi vị, ngày Vũ đưa Xuân về dinh cũng là ngày vu quy của đôi đôi bạn thân Đoàn Thơ và Phạm Thảo. Khi cô con gái ruby của Vũ và Xuân cất tiếng khóc chào đời thì chẳng bao lâu sau, cậu con trai có “nick name” của Thơ – Thảo là Paul cũng ra đời. Bây giờ “hai hộ gia đình” này đi đâu làm gì cũng có nhau. Hay như Thảo Xuân nói, hình như chúng tôi là một cặp trời sinh để biết và yêu thương nhau.

    Sau tất cả…
    Năm 2012, những người yêu bóng đá phố Biển đã bị “sốc” khi K.Khánh Hòa quyết định chuyển giao đội bóng cho đối tác mua lại suất chơi ở V.League là Hải Phòng. Trần Văn Vũ chỉ là một cầu thủ trẻ, dĩ nhiên anh không nằm trong “gói” ra đất Cảng. Vũ nói: “Theo bóng đá từ năm 11 tuổi, lên tập tành ngót nghét 9 năm, nên khi nhận được cái tin ấy thì như sét đánh ngang tai”. 

    Gia đình nhỏ của Trần Văn Vũ

    Đúng vào cái lúc bơ vơ nhất, Công ty Yến Sào đã dang rộng vòng tay để nuôi đội trẻ Khánh Hòa. Kể từ đó, câu chuyện như cổ tích đã đến với bóng đá nơi đây khi mà HLV Võ Đình Tân và các cầu thủ giành suất lên chơi hạng Nhất 2014 và 1 năm sau đó trở lại V.League. Bây giờ, Vũ đang là đội trưởng và cũng là thủ lĩnh thi thần của Sanna.KH.

    Nhắc đến cậu học trò của mình, HLV Võ Đình Tân không giấu được sự tự hào: “Tôi thích nhất ở Vũ sự máu lửa, luôn vào sân như một chiến binh. Cậu ấy cũng là người chơi bóng có đầu óc, khả năng phán đoán tình huống rất tốt. Cho nên dù hạn chế về thể hình thì Vũ vẫn là một trong những trung vệ hay nhất V.League trong mắt tôi ở thời điểm hiện tại”.

    Hai vợ chồng xì - tin

    Đúng vậy, trong thành tích lọt vào tốp 3 giai đoạn lượt đi V.League 2017 của Sanna.KH có những đóng góp đáng kể của hàng phòng ngự mà hạt nhân trung tâm là Trần Văn Vũ. Vì thế, nếu ông Tân có dành những lời có cánh cho học trò thì cũng chẳng có gì là quá. Và có lẽ, Văn Vũ cùng các đồng đội sẽ tiếp tục viết tiếp cuộc phiêu lưu của chú ngựa ô nếu như họ giữ được tinh thần như hiện nay.

    Còn bây giờ, sau bóng đá, đáng trân trọng hơn cả, Vũ là người luôn hướng về gia đình với tâm niệm phụng dưỡng đấng sinh thành. Ngoài chữ Hiếu, đạo làm con, đấy cũng là cái cách anh chứng minh cho người bạn đời cũng như cô con gái của mình rằng, Trần Văn Vũ là người chồng và người cha tốt trong cuộc đời!

    VÀI NÉT VỀ TRẦN VĂN VŨ
    Sinh năm 1992, tại Khánh Hòa
    Cao 1m72 nặng 66kg
    Vị trí: trung vệ
    Lê đội 1 Sanna.KH năm 2013
    Thành tích
    Năm 2013: vô địch hạng Nhất
    Năm 2014: Á quân hạng Nhất và giành suất lên V.League
    Năm 2016: Cầu thủ tiêu biểu của V.League.

    “Tôi có một khát khao”
    “Tôi cảm thấy đây là thời điểm mà tôi có phong độ tốt nhất. Cả đời cầu thủ thì ai cũng mơ ước được khoác áo ĐTQG. Tôi nói thật, tôi khát khao được lên và thử sức, nếu không đủ trình độ thì xách va li về cũng mãn nguyện đời mình”, Văn Vũ chia sẻ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội