Như đã biết, chấn thương cổ chân gặp phải trước vòng 20 của Vũ Minh Tuấn - tiền vệ được coi là linh hồn trong lối chơi của Than.QN - đã khiến BHL đội khách không thể tung ra đội hình như mong đợi trước chủ nhà Thanh Hóa. Không những thế, việc phải sử dụng một số gương mặt dự bị để “vá” cho cặp trung vệ đang sa sút về phong độ là Huy Cường – Bật Hiếu khiến Than.QN chơi khá “ngây thơ” và bại trận một cách chóng vánh trên sân của FLC Thanh Hóa.
Gần 1 tuần lễ đã trôi qua nhưng chấn thương của Minh Tuấn vẫn chưa có tiến triển tích cực, còn phong độ và thể lực của bộ đôi Huy Cường – Bật Hiếu khó có thể được vực dậy trong một sớm một chiều. Vì thế, BHL đội bóng đất Mỏ vẫn đang phải loay hoay giải những bài toán cũ để tìm ra những phương án thay thế phù hợp.
Tuần trước, ông Như Thuần đã thất bại trong việc đưa ra những tư vấn về nhân sự cho BHL của Than.QN trong bối cảnh gia nhập đội bóng đất Mỏ chưa đầy 48 tiếng đồng hồ. Bây giờ, khi đã có nhiều thời gian hơn để “giải toán” thì hy vọng nhà cầm quân trẻ tuổi này sẽ “giải đố” thành công và cùng BHL đưa các học trò đến màn trình diễn tích cực nhất trong màn chào sân của mình tại “chảo lửa” Cẩm Phả ở vòng 21.