Bóng Đá Plus trên MXH

Công Phượng cười nhiều, cười tươi và cười sảng khoái nhất cả năm
Diệu Thuỳ • 11:15 ngày 27/01/2017
Về quê dài nhất trong năm chính là dịp Tết, Công Phượng vui vẻ phóng xe máy, đội nón đi thu hoạch ngô cho bố mẹ. Ông bà Bảy - Hoa cũng tâm sự: Phượng về, tôi mới có Tết.

    Được nghỉ mấy ngày Tết, Công Phượng mua sắm đồ đạc tức tốc trở về quê - nơi bố mẹ, gia đình và anh em bạn bè đang đếm từng ngày cho thời khắc đoàn tụ. Ông Bảy - bố của Công Phượng còn được gặp con trai khi đội tuyển tập trung tại TP.HCM, chứ bà Hoa, cả năm rồi, chẳng được gặp con.

     

    Bà Hoa tâm sự: "Tết nhất bây giờ cũng đơn giản. Thực phẩm cũng nhiều chứ có như thời đói kém đâu. Niềm sung sướng nhất là con cái về đầy đủ. Phượng về là cả nhà vui hơn cả Tết, nó là Tết của cả nhà đấy".

     

    Bề ngoài Công Phượng lạnh lùng và ít giao lưu với người lạ nhưng chàng tiền đạo xứ Nghệ là người tương đối sôi nổi, thậm chí vui tính. Khi được hỏi niềm mong muốn lớn nhất của Công Phượng là gì, đội trưởng HAGL không nói đến sự nghiệp bóng đá của mình mà chỉ tâm sự gọn: "Em mong bố mẹ luôn mạnh khoẻ".



    Bữa cơm của Công Phượng cùng gia đình và bạn bè

    Về Đô Lương ăn Tết, ngoài bố mẹ, gia đình, Công Phượng còn dành thời gian đến chúc tết người thầy đầu tiên của mình là HLV Trương Quang Vinh - người đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp chuyên nghiệp của Công Phượng. Thầy Vinh có chỗ đứng đặc biệt trong lòng biết ơn của tiền đạo nổi tiếng.

     

    Những người bạn nối khố, những đồng đội hoặc đối thủ trên sân bóng thuở thiếu thời cũng nhận được tình cảm nồng ấm từ Công Phượng. Giữa họ không có ranh giới giữa một cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam với những anh nông dân, công nhân nghèo nơi thôn quê. Họ ăn chung một mâm cơm, chấm chung một bát mắm và kể những câu chuyện năm xưa...


    Về quê, được đắm mình trong tình cảm của gia đình, thầy cô, bạn bè, Công Phượng còn được hoà nhập với không khí làm việc ở quê nhà. Chàng tiền đạo nổi tiếng chẳng ngần ngại, đội nón lá, đi bẻ ngô và post facebook khoe với các fan... 




    Công Phượng đi bẻ ngô, thu hoạch giúp bố mẹ

    Người ta nói vui như tết, quả thật không sai với đại đa số người Việt Nam và Công Phượng cũng chẳng phải ngoại lệ. Đây là dịp, chàng tiền đạo xứ Nghệ cười nhiều và cười tưoi hơn bất cứ khi nào. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu suy tư đều tạm được gạt sang một bên.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội