Bóng Đá Plus trên MXH

Công Phượng ghi bàn, HAGL thắng trận thứ ba liên tiếp
Phan Hồng • 19:43 ngày 25/02/2017
Bàn thắng của Công Phượng và cú đúp của Văn Thanh vào lưới Long An đã giúp cho HAGL giành chiến thắng đậm đà 3-0, qua đó, bỏ túi trận thắng thứ ba liên tiếp.
    BÀN THẮNG
    HAGL: Công Phượng (68’), Văn Thanh (91', 95')


    Chủ nhà bỏ lỡ cơ hội...

    Hai chiến thắng liên tiếp vừa qua mang đến cảm giác thoải mái cũng như hưng phấn cho HAGL khi làm khách trên sân Long An. Thêm vào đó, chủ nhà được dự đoán sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý sau sự cố trên sân Thống Nhất là cơ hội để đội bóng phố Núi hướng đến trận thắng thứ ba kể từ đầu mùa.

    Quyết tâm ấy được các học trò ông Nguyễn Quốc Tuấn cụ thể hóa thành một thế trận khá chủ động trên sân. Những pha vỗ biên vốn là sở trường của HAGL trong thời gian qua được đội khách tiếp tục làm vũ khí để khai phá cầu môn của Long An.

    Nhưng phải thừa nhận rằng trong 45 phút đầu tiên, những miếng đánh ấy không đem lại hiệu quả cao khi những Hồng Duy, A Hoàng gần như không có đường chuyền nào có thể đe dọa cầu môn của Tiến Anh. Chỉ có Văn Toàn buộc hàng thủ của đội chủ nhà phải đeo bám cật lực cũng như liên tục phạm lỗi.

    Khi các “chân chuyền” không phát huy được hiệu quả thì HAGL cũng gần như không có cú sút nào đáng để thủ môn Tiến Anh phải trổ tài, ngoại trừ vài tình huống bóng chết từ sút phạt trực tiếp.

    Bên kia chiến tuyến, khi trận đấu sắp bắt đầu, toàn đội Long An đã xếp hàng ngang để quay mặt về phía khán giả cúi đầu tạ tội sau hình ảnh phản cảm trên sân Thống Nhất vừa qua. Biến đau thương thành hành động, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương cũng nhập cuộc với quyết tâm giành 3 điểm.

    Chọn lối chơi phòng ngự phản công, Long An có thời điểm lép vế hơn so với HAGL. Nhưng mỗi khi tổ chức “hồi mã thương”, những pha hãm thành của đội chủ nhà tỏ ra khá đa dạng khi kết hợp khá tốt những miếng đánh từ biên cũng như trung lộ. Chính lối tấn công với hỏa lực tứ phía ấy đã mang đến những cơ hội ăn bàn rõ nét cho Long An.

    Trong nửa thời gian đầu của trận đấu, đội chủ nhà có ít nhất 3 cơ hội ăn bàn trông thấy. Đáng tiếc nhất là 2 tình huống đối diện thủ môn Văn Tiến của Phan Tấn Tài và Tài Lộc đều kết thúc quá nhẹ chẳng khác nào những đường chuyền cho thủ thành của đối phương. 


    ... Nên phải trả giá

    Cục diện ở hiệp 2 thay đổi theo chiều hướng Long An làm chủ cuộc chơi. Có thời điểm, các học trò của ông Nguyễn Minh Phương kiểm soát bóng đến 55%. Trước lối tấn công dồn dập của đội chủ nhà, HAGL tỏ ra lúng túng và chống đỡ khá vất vả.

    Trong khi đó, đội chủ nhà cũng tạo được một số tình huống có thể khai thông thế bế tắc. Đáng kể nhất là tình huống đánh đầu đi chệch khung thành trong gang tấc của Thiện Nhân ở phút 55.

    Có nhiều cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng không thể xuyên thủng được lưới của đội bóng phố Núi, Long An đã phải trả giá đắt. Trong một pha hãm thành ở phút 68, Công Phượng đã lập công sau một tình huống dứt điểm cận thành hết sức trống trải và thoải mái.

    Dù rất nỗ lực sau đó, nhưng Long An cũng đành bất lực trước cầu môn của HAGL bởi sự nóng vội của các chân sút. Ngược lại, sự lơi lỏng của hàng thủ đội chủ khiến họ phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở những phút bù giờ sau 2 pha dứt điểm của Văn Thanh. Như vậy, HLV Nguyễn Minh Phương đã có màn ra mắt không thành công. Về phần mình, HAGL đã có chiến thắng thứ ba liên tiếp trong 3 vòng qua.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Long An:
    Tiến Anh, Thiện Nhân, Huỳnh Tấn Tài, Văn Nam (Thành Trung, 89'), Qúy Sửu (Danh Ngọc, 67’), Tài Lộc, Thanh Cường, Apollon, Tấn Tài (Vũ Em, 81’), Nam Anh, Oseni.
    HAGL: Văn Tiến, Đăng Tuấn (Văn Pho, 53’), Tăng Tiến, Mobi Fehr, A Hoàng, Văn Toàn,  Minh Vương (Ideguchi, 89'), Đông Triều (Ngọc Quang, 46’), Hồng Duy, Công Phượng, Văn Thanh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội