Bóng Đá Plus trên MXH

Công Vinh: “Cầu thủ Nghệ An rất bối rối khi gặp SLNA!”
Đỗ Tuấn • 10:30 ngày 09/08/2013
Trước cuộc đối đầu tâm điểm SLNA – HN.T&T, báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với Lê Công Vinh (đang ở Nhật Bản) - tiền đạo từng nhiều lần tham dự cuộc đối đầu kinh điển của V-League trong màu áo của cả hai đội.
    Trước cuộc đối đầu tâm điểm SLNA – HN.T&T, báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với Lê Công Vinh (đang ở Nhật Bản) - tiền đạo từng nhiều lần tham dự cuộc đối đầu kinh điển của V-League trong màu áo của cả hai đội.

    ĐÂY LÀ TRẬN ĐẤU ĐÁNG XEM NHẤT

    Phóng viên: Thời gian đầu ở đội bóng mới trên đất Nhật Bản chắc nhiều bận rộn, vậy Công Vinh có thời gian theo dõi thông tin bóng đá trong nước?
    - Lê Công Vinh : Có chứ, tôi vẫn thường xuyên truy cập internet và cập nhật khá đầy đủ thông tin của bóng đá trong nước những ngày qua. Mới nhất là tin SHB.ĐN và V.NB đã lọt vào chung kết Cúp QG. Ngoài ra, những thông tin viết về tôi ngày đầu ở Nhật trên các trang báo Việt Nam, hầu như tôi đọc không sót tin nào. Nó đã là thói quen, là món ăn tinh thần và cũng là công việc của tôi bao nhiêu năm nay rồi.

    Công Vinh đánh giá như thế nào về cuộc đối đầu SLNA – HN.T&T ở vòng 19 cuối tuần này?
    - Tôi nghĩ đây sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị và hấp dẫn. Đây cũng là một trong những trận đấu đáng xem nhất của V-League mùa này. Riêng bản thân tôi rất hy vọng SLNA sẽ giành chiến thắng để có cơ hội đoạt chức vô địch của mùa giải. Tôi tin SLNA sẽ chiến thắng!

    Trước cuộc đối đầu này, hậu vệ Hồng Tiến - một người con xứ Nghệ đang khoác áo HN.T&T - xin không ra sân. Vinh nghĩ gì về chuyện này?
    - Thực tế, những người con xứ Nghệ khi phải về đối đầu với đội bóng quê hương luôn có sự giằng xé kinh khủng. Thế nên, tôi nghĩ Hồng Tiến đã rất khó khăn để đưa ra quyết định như vậy, bởi tôi cũng từng phải đấu tranh nội tâm rất nhiều những lúc phải về đối đầu với đội bóng quê hương, nơi từng nuôi dưỡng và giúp mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hy vọng người hâm mộ, lãnh đạo cùng BHL của đội HN.T&T hiểu và chia sẻ với những điều khó nói từ trong trái tim của Hồng Tiến.

    “TÔI RẤT NHỚ SÂN VINH”

    Cách đây 2 năm, khi cùng HN.T&T tranh chấp ngôi vô địch với SLNA, anh rất khát khao lần đầu được giơ cao chiếc Cúp vô địch trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, nhưng rốt cuộc đã bất thành. Chính SLNA mới là đội vô địch. Cảm giác của anh lúc đó?

    - Có lẽ trận đấu cuối cùng ở mùa giải 2011 là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Lần ấy, những người thân trong gia đình tôi ngồi trên khán đài xem trận đấu, tất cả chỉ mong SLNA vô địch, trong khi tôi lại đang khoác áo HN.T&T. Cái cảm giác ấy nó lạ lùng và bối rối khó tả lắm. Nói thật, mùa giải đó tôi rất khát khao được giơ cao chiếc cúp vô địch, nhưng tôi nghĩ SLNA đã lên ngôi rất xứng đáng vì những gì họ đã làm được trong suốt mùa giải năm ấy.

    “Thực tế, những người con xứ Nghệ khi phải về đối đầu với đội bóng quê hương luôn có sự giằng xé kinh khủng. Thế nên, tôi nghĩ Hồng Tiến đã rất khó khăn để đưa ra quyết định như vậy”, Lê Công Vinh 

    Hỏi thật nhé, thời gian qua có CĐV xứ Nghệ nào đến gặp anh để chia sẻ rằng, lúc Vinh thi đấu ở CLB khác họ rất ghét, nhưng giờ đây khi trở lại khoác áo SLNA, anh đã trở thành tình yêu trong lòng họ?
    - Thời gian qua ở Nghệ An, chưa có ai đến gặp để nói rằng họ ghét hay yêu tôi cả. Tuy nhiên, những trận đấu trên sân Vinh hay sân khách, khán giả luôn dành những tràng pháo tay và gọi tên tôi, việc ấy có lẽ đã nói lên nhiều điều, và với tôi, thế là quá đủ và quá hạnh phúc rồi.

    Những ngày qua ở xứ người, ngoài gia đình thì điều khiến anh nhớ nhất ở Việt Nam là gì?
    - Tôi rất nhớ cái cảm giác được đá trên sân Vinh, cùng những khán đài kín chỗ và tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt ở nơi này. Chủ nhật này, sân Vinh chắc vui lắm?! Câu hỏi của anh khiến tôi bỗng nhớ sân Vinh và muốn được có mặt ở trận đấu SLNA – HN.T&T vào cuối tuần biết bao. Hy vọng SLNA sẽ giành chiến thắng!

    Cám ơn anh về cuộc trao đổi và chúc anh thi đấu thành công

    “Thực tế, những người con xứ Nghệ khi phải về đối đầu với đội bóng quê hương luôn có sự giằng xé kinh khủng. Thế nên, tôi nghĩ Hồng Tiến đã rất khó khăn để đưa ra quyết định như vậy”, Lê Công Vinh 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội