Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương tiếc cho Than Quảng Ninh ở cuộc đua vô địch
Đỗ Tuấn • 14:20 ngày 17/09/2016
Đang nắm vai trò giám đốc kỹ thuật ở CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất, nhưng cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương vẫn theo dõi sát sao diễn tiến của V.League 2016. Trước vòng đấu cuối cùng, anh cho rằng đội bóng cũ SHB Đà Nẵng khó có thể vô địch!
    Từng thi đấu ở SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2010 đến 2015, nên đây là một trong những CLB cựu tiền vệ này rất quan tâm kể từ khi chưa tay nghiệp quần đùi áo số hồi cuối mùa giải năm ngoái. Nhận định về khả năng vô địch của SHB Đà Nẵng trước vòng đấu cuối cùng của V.League 2016, Nguyễn Minh Phương cho biết: “Cửa vô địch của SHB Đà Nẵng rất hẹp. Dù chỉ thua 1 điểm và gặp đối thủ rất nhẹ ký là Đồng Tháp, nhưng muốn vô địch thì thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải vượt qua 2 đối thủ Hà Nội T&T và Hải Phòng, thực tế điều này chẳng đơn giản chút nào”.

    Theo Minh Phương, SHB Đà Nẵng đã tự đánh mất lợi thế của chính mình khi thất bại ở nhiều trận đấu lẽ ra họ cần phải chiến thắng, đặc biệt trận thua trước Sanna Khánh Hòa đã khiến đội bóng sông Hàn phải trả giá quá đắt.

    Bên cạnh đó, Minh Phương cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Than Quảng Ninh ở cuộc đua vô địch: “Thật sự tôi rất tiếc khi Than Quảng Ninh không thể đua tranh đến vòng cuối cùng ở cuộc đua vô địch do thua Hà Nội T&T ở vòng 25 vừa qua. Nếu không, có lẽ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ lên ngôi vô địch”.

    Cũng từ trận đấu giữa Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T ở vòng 25, cựu tuyển thủ Quốc gia này đã không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T: “Ở trận đấu quyết liệt và quan trọng như thế, nhưng các cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T đã chứng tỏ bản lĩnh quá tuyệt. Tôi nghĩa các cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T rất tiềm năng và đầy hứa hẹn trong tương lai của bóng đá Việt Nam”.

    Nhận định về kết quả cuối cùng ở cuộc đua vô địch, Minh Phương cho rằng khả năng lên ngôi của Hải Phòng cao hơn Hà Nội T&T. 

    “Dù Hà Nội T&T đang có lợi thế về hiệu số, nhưng trận cuối gặp FLC Thanh Hóa rất khó chịu và không dễ để giành 3 điểm. Trong lúc Hải Phòng lại lợi thế hơn nhiều khi gặp SLNA, nên tôi nghĩ Hải Phòng sẽ vô địch”, Minh Phương bày tỏ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội