Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tiền đạo ĐTQG Nguyễn Ngọc Thanh: Nghỉ gõ đầu trẻ về môi giới nhà đất
Đức Nguyễn • 17:46 ngày 19/09/2017
Không Bắc tiến cùng lò PVF, cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh về làm ông chủ môi giới nhà đất công ty “một thành viên”. Thanh bảo: “Đời thế mà vui!”.
    Ai kia như Thanh “khùng”
    “Ai giống Thanh ‘khùng’ vậy trời! Trời, hắn chứ ai nữa, chính hắn!”, anh bạn tôi vừa đi, vừa lẩm bẩm khi thấy Nguyễn Ngọc Thanh xuất hiện trên sân Đầm Sen (TP.HCM) chiều thứ 7 vừa rồi. Không sai, nhìn cái tướng chạy cũng như những kỹ năng che chắn, dựa lưng rồi sút… của Ngọc Thanh chẳng lẫn đi đâu được.

    Ngọc Thanh là người mang băng đội trưởng của đội Salon ô tô Thế Vũ tham dự giải bóng đá thể thao Thiên Long 2017 – Cúp Trần Doãn đang diễn ra. Cũng nói thêm, đội bóng có “đại bản doanh” được đặt tại Tân Phú này còn có khá nhiều cầu thủ có số má từng chơi tại V.League như Phan Viết Đàn, Trần Văn Cường… Gặp tôi trên sân, Thanh cười khà khà. Cái điệu cười mà bao năm đi làm V.League cho đến hạng Nhất, cánh phóng viên vốn đã được thưởng lãm và bây giờ là… sân phủi.

    Nguyễn Ngọc Thanh và đàn anh Trần Minh Chiến trên sân. Ảnh: Hoàng Tùng

    Tôi hỏi Thanh, sao dạo này rảnh rang đá “phủi” vậy?. Thanh hài hước đáp lời: “Tranh thủ kiếm giọt mồ hôi rồi đi đón tụi nhỏ đi học về. Cũng là đi theo tiếng gọi con tim. Từ ngày nghỉ ‘gõ đầu trẻ’ ở lò PVF đến bây giờ vã quá, nên quân cho đội bầu Vũ đá lấy hơi cho khỏe”. Chiều hôm ấy, ô tô Thế Vũ vẫy cờ trắng trước An Lộc Phát nên Thanh “khùng” và các đồng đội bị rơi đài từ vòng bảng. Dù vậy, nhìn đôi chân ngoan cùng những những kỹ năng siêu đẳng, không ít người cho rằng, nếu tập lại có khi Thanh “khùng” vẫn dư sức đá hạng Nhất, thậm chí “nuốt” trọn 45 phút của V.League là chuyện quá bình thường.

    Với Ngọc Thanh, anh không nghĩ như vậy. Bây giờ anh là người đàn ông của gia đình, sáng đón con đi chiều đón con về, có thời gian làm tuần ba trận phủi và đặc biệt là tập dần quên với cái “cầu câu cơm” mới - nghề môi giới nhà đất.

    Tôi vẫn còn máu nghề lắm!
    Tôi nhớ, đấy là một buổi tối, lúc đang ngồi đối ẩm với các đồng đạo ở Tân Phú, Ngọc Thanh nhận một cuộc gọi từ trung tâm đào tạo trẻ PVF. Ngày hôm sau, Thanh xách ba lô và phóng xe máy xuống Bình Chánh để nhận công việc “gõ đầu trẻ”. Hôm ngồi trên sân Đầm Sen, Thanh bảo: “Ngoảnh cổ một cái được gần 2 năm rồi. Vẫn nhớ cái cảm giác lúc nhận được tin sướng trong người lắm. Công việc đang tuyệt vời vì được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp giỏi và những học trò chăm ngoan vậy mà đùng một cái nghỉ ngang thế này, cảm thấy buồn lắm”.

    Thực ra, khi lò PVF có quyết định chuyển “cả cụm” từ TP.HCM ra Hà Nội, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, Nguyễn Ngọc Thanh nằm trong gói ra cùng Bắc tiến. Tuy nhiên, Thanh đã chọn ở lại bởi ở Sài Gòn anh còn có gia đình nhỏ của mình. “Tôi có thể đi Hà Nội nhưng suy nghĩ lại thấy thấy thương vợ thương 2 đứa nhỏ mới lên lớp 1 và mẫu giáo. Vì thế, tôi quyết định ở lại để tìm một công việc khác phù hợp, vừa làm vừa được chăm gia đình”, Ngọc Thanh chia sẻ.
    Ngọc Thanh là thủ quân của salon ô tô Thế Vũ vừa tham dự giải phủi uy tín có tên giải bóng đá Theer thao Thiên Long 2017 – Cúp Trần Doãn. Ảnh: Hoàng Tùng

    Ngọc Thanh hé lộ, công việc hiện nay của anh là môi giới nhà đất. Từ đá bóng, chuyển sang gõ đầu trẻ  rồi môi giới mua bán nhà, hay ngôn ngữ bình dân là “cò” nhà đất có vẻ chẳng liên quan gì. Ấy vậy mà nghe Thanh “khùng” nói, anh như có thâm niên làm nghề lâu năm. “Cái gì cũng phải học cả. Nói chung có vài ‘sư phụ’ chỉ dạy mình tự tin kiếm chút cháo lo cho gia đình. Cũng nói thật, tôi còn máu nghề lắm nhưng thôi. Duyên đến duyên đi rồi duyên sẽ tới, chẳng đi đâu được cả. Còn bây giờ, điện thoại cứ reng reng là xách xe lên và đi thôi”, Ngọc Thanh khép lại câu chuyện. 

    Vâng, người ta hay gọi Ngọc Thanh với cái biệt danh Thanh “khùng” nhưng cho đến bây giờ tôi chẳng thấy anh “khùng” chút nào cả.

    Vài nét về Nguyễn Ngọc Thanh
    Sinh năm 1982 tại TP.HCM

    CLB đã qua
    Tập đội trẻ Công an TP.HCM
    2004: Ngân hàng Đông Á
    2005 - 2010: Hải Phòng
    2010 - nửa mùa 2013: SHB.ĐN
    Nửa mùa 2013: Quảng Nam
    2014: Cần Thơ
    Vua phá lưới nội năm 2008
    Khoác áo ĐT Việt Nam năm 2008
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội