Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tiền vệ Bùi Xuân Hiếu: “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”
Đỗ Tuấn • 12:27 ngày 31/10/2015
“Rất nhiều lần tôi muốn hét lên và đập phá cho vơi đi nỗi buồn, thậm chí đã nghĩ đến cái chết như một cách giải thoát. Nhưng khi nhớ đến tiếng thở dài của ba, những giọt nước mắt của mẹ, tôi lại tự nhủ: Hiếu ơi, hãy vững vàng và đừng tuyệt vọng!”...
    .... đó là những gì cựu cầu thủ Bùi Xuân Hiếu của HA.GL đã tâm sự cùng tôi cách đây 2 năm, lúc anh đang trong giai đoạn chữa trị chấn thương…

    NỖI ĐAU NGẬM NGÙI

    Cách đây vài ngày, tôi lại có dịp ngồi cùng Bùi Xuân Hiếu ở một quán nhỏ tại Sài Gòn và chàng trai này giờ đã được gọi là “cựu cầu thủ”. Thực sự, chữ “cựu” dành cho một thanh niên vừa qua tuổi 25 nghe đầy cay đắng, nhưng chẳng thể nói khác được, bởi chấn thương của Bùi Xuân Hiếu đã không thể hồi phục từ một tai nạn bất ngờ xảy ra với anh ngay trước ngày ra Hà Nội tập trung cùng ĐT Việt Nam.

    Xuân Hiếu đếm rất rõ: “Tính đến thời điểm này, tôi đã bị tai nạn được 3 năm 14 ngày (ngày xảy ra tai nạn là 24/9/2012). Đấy là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi”. 

    Hôm ấy, khi Hiếu ra trước cửa Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) mua nhang đèn chuẩn bị đi đám tang của ông một người bạn, bất ngờ có 2 ô tô va chạm nhau và một mảnh kim loại từ chiếc xe khách văng ra đã bay đến, cắt sâu vào cổ và vai của anh. Lần ấy, may mắn Hiếu giữ được sinh mạng, nhưng tai nạn kinh hoàng đã cắt đứt nhiều dây thần kinh, khiến cánh tay phải của Xuân Hiếu bị liệt. Vì thế, việc anh không thể tiếp tục thi đấu bóng đá đỉnh cao là điều dễ hiểu.

    Xuân Hiếu lúc mới nhập viện vì tai nạn

    Rất nhiều lần Xuân Hiếu muốn tìm cách chữa trị lẫn phẫu thuật lại với hy vọng thoát khỏi cảnh tàn tật, nhưng tài chính của gia đình và bản thân cầu thủ này không đủ để làm việc đó, trong lúc sự hỗ trợ của đơn vị chủ quản là HA.GL có giới hạn. Vì thế, từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng và tương lai tươi sáng, Bùi Xuân Hiếu đã ngậm ngùi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số để chuyển sang công tác huấn luyện…

    Đồng đội trẻ ở HA.GL Trần Hữu Đông Triều đã thổ lộ với tôi: “Thời gian đầu, anh Hiếu như phát điên. Thậm chí có lúc còn nói đến cái chết khiến đồng đội phải luôn để mắt đến anh ấy. Buổi tối luôn có 4-5 người ngủ cùng phòng vì sợ Xuân Hiếu nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột. Anh ấy sống tốt và thương các cầu thủ đàn em lắm, nên khi bị tai nạn như thế, ai cũng xót xa…”.

    HÃY CỐ VƯƠN VAI MÀ ĐỨNG!

    Hơn 3 năm sau tai nạn, giờ đây Bùi Xuân Hiếu đã cân bằng và tự tin hơn nhất nhiều, dù công việc huấn luyện của anh ở học viện HA.GL - Arsenal JMG đang không được suôn sẻ như mong muốn. Quan sát kỹ cánh tay phải của Xuân Hiếu, giờ nó đã teo lại rất nhiều so với trước. Nhìn thấy ánh mắt ái ngại của người đối diện, Hiếu bày tỏ: “Giờ tôi chỉ có thể cử động những ngón tay, còn lại chẳng thể làm được gì cả.
     
    Thỉnh thoảng về ăn cơm cùng gia đình, nhìn tôi gắp thức ăn một cách khó khăn, ba mẹ tôi lại bật khóc khiến tôi sợ lắm. Đời tôi sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của ba mẹ, nên mỗi ngày tôi luôn cố gắng tập để cánh tay phải không bị liệt hẳn. Cũng như bản thân phải cố gắng vươn vai mà đứng để ba mẹ không phải lo vì tôi”.


    Tôi hỏi: “Đến giờ, Hiếu có còn cảm giác nhớ sân cỏ?”. Cựu tiền đạo trẻ này đã thổ lộ rất thật: “Nhớ chứ anh, nhiều nữa là khác! Đôi lúc nhìn anh em đồng đội cùng thời với mình thi đấu trên sân, nước mắt của tôi cứ ứa ra, không nén được. Tuy nhiên, tôi chẳng còn cảm giác muộn phiền hay hờn trách gì cả, số phận có lẽ đã an bài cho mình như thế rồi, nên cố gắng mà sống và tìm một công việc gì đó thích hợp để lo cho gia đình, vì tôi sắp làm bố rồi”.

    Lời tiết lộ của Xuân Hiếu khiến tôi rất bất ngờ và muốn chia vui cùng anh. Bên cạnh cựu cầu thủ này giờ đang có một người phụ nữ cùng chia ngọt sẻ bùi và một thai nhi đã được 3 tháng tuổi. Đấy cũng chính là động lực để Hiếu phải cố gắng hơn cho bản thân anh và cho chính gia đình nhỏ của mình. 

    Đêm hôm ấy, nhìn nụ cười tươi tắn của Xuấn Hiếu, tôi lại nhớ đến bài hát: “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà có lần anh hát cho chúng tôi nghe trên phố núi Pleiku. Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, nên đừng bao giờ tuyệt vọng nhé, Xuân Hiếu!

    Vài nét về Bùi Xuân Hiếu 
    Ngày sinh: 5/3/1990 
    Nơi sinh: xã Gia Tô, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
    Vị trí: Hậu vệ
    Tập năng khiếu ở HA.GL từ năm 16 tuổi (2006)
    Lên đội 1 HA.GL vào năm 2010
    Năm 2011, được gọi tập trung ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 26.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội