Bóng Đá Plus trên MXH

Đặng Văn Robert: “Được dự bị ở ĐT Việt Nam cũng hạnh phúc!"
Đức Nguyễn • 10:05 ngày 03/10/2015
“Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở về Việt Nam chơi bóng rồi được gọi lên ĐTQG. Vậy mà bây giờ, nó đang là sự thật. Thế nên, nếu có ngồi dự bị, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc!”, hậu vệ Đặng Văn Robert - tân binh của ĐT Việt Nam - chia sẻ với PV báo Bóng đá như thế trong cuộc trò chuyện chiều qua.

    LỜI DẶN CỦA CHA

    Đặng Văn Robert (Đặng Văn Việt) sinh năm 1984, mang hai dòng máu, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Năm 2008, Đặng Văn Robert về Việt Nam thử việc tại SLNA nhưng mối duyên này đã bất thành. Ngay sau đó, anh về đầu quân cho Hải Phòng, đội bóng quê hương của cha, từ năm 2009 đến 2010. Đến năm 2011, anh vào Nam thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành rồi ngược ra Thanh Hóa chơi bóng tại đây 1 năm, trước khi ký hợp đồng với B.BD.

    Robert nỗ lực tập luyện để ghi điểm với thầy Miura
    Robert nỗ lực tập luyện để ghi điểm với thầy Miura

    Nhắc lại chuyện cũ, ngày trở về Việt Nam, cha của Đặng Văn Robert thủ thỉ với cậu con trai của mình bằng tiếng Slovak (ngôn ngữ chính của Slovakia): “Con về Việt Nam đá bóng cho thỏa đam mê và cũng cho biết quê hương xứ sở như thế nào. Nếu cảm thấy không hợp thì trở về Slovakia”. Mới đó đã 7 năm, anh chàng Việt kiều điển trai khiến biết bao cô gái chết mê chết mệt ngày nào, giờ đã là ông bố của hai cậu con trai kháu khỉnh 3 và 1 tuổi. 

    Hôm qua, nói đến chuyện này, Robert chỉ cười rồi bảo: “Người Việt Nam vẫn nói, đó là duyên số! Tôi chẳng dám nghĩ về quê cha để lấy vợ. Đương nhiên, bóng đá đã mang đến cho tôi tất cả và tôi biết ơn nó vì bây giờ tôi còn vinh dự được khoác áo ĐT Việt Nam”. 

    GIẤC MƠ ĐÃ CÓ THẬT

    “Tôi nói thật có lẽ chẳng nhiều người tin, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình có thể được gọi vào ĐT Việt Nam dù đã sống và chơi bóng ở đây đến 7 năm”, Đặng Văn Robert thổ lộ.

    Robert đã thi đấu tại V.League trong 7 năm qua
    Robert đã thi đấu tại V.League trong 7 năm qua

    Trong suốt những năm chơi bóng ở Việt Nam, có 3 điều mà cầu thủ này cảm thấy mình đã trở thành một người Việt thực thụ. Một là, anh hòa nhập rất nhanh với môi trường bóng đá Việt Nam vốn khác xa với Đông Âu. Hai là, khả năng nói tiếng Việt của Robert đã tiến bộ vượt bậc chứ không còn phải nhờ các đồng đội “phiên dịch”. Và cuối cùng, khi đã có tổ ấm gia đình thì sự nghiệp của anh thăng hoa với 2 chức vô địch cùng B.BD và bây giờ được gọi vào ĐT Việt Nam.

    “Tôi cảm thấy mình là người may mắn khi trở về Việt Nam và được các CLB đón nhận. Mọi thứ còn tuyệt vời hơn khi tôi lấy vợ người Việt Nam và có 2 cậu con trai. Có lẽ, tôi sẽ định cư lâu dài ở đây bởi vừa qua tôi đã ký thêm 2 năm hợp đồng với B.BD”, Đặng Văn Robert chia sẻ thêm.

    Đúng vậy, đã có rất nhiều cầu thủ Việt kiều trở về rồi ra đi trong cay đắng, hoặc lận đận với nghiệp quần đùi áo số. Nhưng Đặng Văn Robert vẫn sống khỏe với nghề và hạnh phúc khi trở về với quê cha đất tổ. Cầu thủ này cho biết, anh chẳng có bí quyết gì cả ngoài việc tập luyện chăm chỉ và chuyên nghiệp trong sinh hoạt. 

    Đặng Văn Robert thực sự là một tấm gương để các cầu thủ Việt kiều khác noi theo.

    Đưa cháu nội về thăm ông


    Kết thúc mùa giải 2015, Đặng Văn Robert đã đặt vé cho vợ con sang Slovakia thăm bố mẹ anh. Nhưng do được gọi lên ĐT Việt Nam, anh đã phải hủy vé và đợi sau trận đấu với ĐT Thái Lan (13/10) mới đưa vợ, cậu con trai đầu và đặc biệt là quý tử thứ hai về Slovakia để ông nội nhìn mặt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội