Bóng Đá Plus trên MXH

Derby TP.HCM - Sài Gòn FC: Ai cho tôi tình yêu?
Tuấn Thành • 11:32 ngày 27/10/2017
Cuối tuần sẽ diễn ra trận derby thứ hai giữa CLB TP.HCM với Sài Gòn FC ở mùa giải 2017, sau thời gian dài nơi này vắng bóng đá đỉnh cao. Và người hâm mộ Sài thành lại được đắm vào những cảm xúc trái ngược, rất khó tả.
    Đầu mùa 2017, những người yêu bóng đá TP.HCM khá háo hức chờ đón trận derby của hai đội bóng cùng thành phố. Vậy nhưng, cuộc đấu giữa Sài Gòn FC và TP.HCM đã chưa đáp ứng được như kỳ vọng. 

    Bên cạnh đó, khán đài sân Thống Nhất khi đó do thời gian cận Tết nguyên đán đã không đông như mong đợi, dẫu hai đội thi đấu rất máu lửa. Chiều qua, trò chuyện cùng chúng tôi, trợ lý Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM, cũng là cựu danh thủ trưởng thành từ bóng đá thành phố, đã chia sẻ rất thật : “Tôi có cảm giác không khí của những trận derby của bóng đá Việt Nam giờ không còn như xưa. 

    Ngay cuộc so kè giữa CLB TP.HCM và Sài Gòn FC cũng không còn làm khán giả ở đây háo hức, khiến đôi lúc chúng tôi thấy chạnh lòng với những hoài niệm về các trận derby một thời của bóng đá Sài Gòn xưa”.

    Cũng vì hoài niệm về những trận cầu ngày xưa, nên những người làm bóng đá của CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đang cố gắng làm những điều tốt nhất để lôi kéo khán giả đến sân bằng nhiều cách, nhưng thực tế vẫn chưa được như mong đợi.


    Quyền chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP.HCM từng bày tỏ: “Tôi luôn mong ước đội bóng của mình sẽ có được lượng CĐV hùng hậu và cuồng nhiệt như SLNA đang sở hữu, nên cố gắng làm mọi cách để kéo khán giả đến sân. 

    Tôi thừa biết, muốn khán giả đến sân đông đảo thì lối chơi phải mang bản sắc riêng và thành tích của đội bóng vẫn là cách lôi kéo hiệu quả nhất. Nhưng với một CLB tân binh như TP.HCM thì cần phải có thời gian. Hy vọng mùa giải sau mọi người sẽ thấy một diện mạo khác…”.

    Chủ nhật này, sân Thống Nhất sẽ diễn ra trận derby thứ hai của mùa giải. Ở đấy, Sài Gòn FC vẫn đang ôm tham vọng đua tranh vào nhóm có huy chương của V.League. Trong lúc CLB TP.HCM dẫu không còn mục tiêu cụ thể, nhưng vẫn quyết giành 3 điểm vì một trận cầu mang tính cống hiến, cũng như số tiền thưởng có được sau trận thắng. 

    Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất cả hai đội bóng này nhắm đến trong cuộc giao tranh sắp tới vẫn là mong chiếm được tình yêu của các khán giả bóng đá Sài thành dành cho họ. Ai cho tôi tình yêu? Câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng mỗi thành viên của CLB TP.HCM và Sài Gòn FC mỗi khi bước ra và nhìn lên khán đài sân Thống Nhất!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội