Bóng Đá Plus trên MXH

Đội bóng tôi: Có một người Thủ đô yêu đội bóng đất Cảng
Lại Quang Tuấn • 10:24 ngày 04/05/2016
Như thường lệ, trước mỗi trận đấu HN.T&T - Hải Phòng, CĐV đất Cảng lại nỗ lực biến Hàng Đẫy thành Lạch Tray 2. Báo Bóng đá xin đăng bài viết của độc giả Lại Quang Tuấn - một CĐV Hà Nội nhưng lại yêu Hải Phòng.

    Cuối tuần này, CLB Hải Phòng sẽ có cuộc hành quân ra Thủ đô Hà Nội để làm khách tại sân vận động Hàng Đẫy - nơi mà người Hải Phòng vẫn hay nói đùa là sân Lạch Tray 2. Bản thân tôi háo hức hơn ai hết vì Hà Nội là nơi tôi sinh ra, lớn lên nhưng tôi không phải là fan của các CLB Thủ đô như Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB hay Hà Nội T&T. 

    Suốt 8 năm vừa qua trái tim tôi lại thuộc về đội bóng Hải Phòng, trải qua những thăng trầm, từ cái tên Xi măng Hải Phòng rồi Vicem Hải Phòng hay ngày này là CLB bóng đá Hải Phòng. Dù lúc đội đá hay hay đá dở, tôi vẫn luôn dõi theo và những trận đấu trên sân nhà, tôi vẫn phóng xe về Hải Phòng, lên khán đài B16 sân vận động Lạch Tray cổ vũ, hò reo cùng anh em CĐV. 

    Hết mùa giải này qua mùa giải khác, tuy đội bóng không đạt được thành công như mong đợi nhưng chúng tôi vẫn luôn tự hảo rằng khán đài B16 luôn là khán đài cuồng nhiệt nhất V-League, nơi mà những con tim yêu bóng đá luôn cháy hết mình vì đội bóng. 

    Ở 2, 3 mùa giải trước, lượng khán giả đến sân không đông như giai đoạn cực thịnh 2008 - 2010. Điều đó làm chúng tôi khá buồn. Tôi nhớ năm ngoái trận đấu ở vòng 4 giữa Hải Phòng và HAGL, khi đó, Hải Phòng đang bất bại và đứng đầu BXH, sân Lạch Tray không còn một chỗ trống, chúng tôi đã mơ về thời kì hoàng kim trở lại nhưng sau trận đấu đó đội bóng vẫn chơi tốt khán giả lại không đến như mong đợi.


    Cho đến trận đấu chiều 30/4 vừa qua, khi đối đầu với ĐKVĐ B.BD, sân Lạch Tray chứng kiến lượng khán giả kỉ lục 28.000 người đến xem. Hôm đó, tôi thực sự đã rưng rưng xúc động, họ đến sân không phải vì xem các ngôi sao của B.BD như xem Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh mùa trước mà họ đến để cổ vũ cho đội bóng thân yêu, đội bóng của quê hương mình. 

    Đó thực sự mới chính là tình yêu, tình yêu của người dân thành phố Hoa phượng đỏ, 4 góc khán đài đầy ắp khán giả, khán đài B16, nhiều anh em phải đứng nhưng không thành vấn đề, chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu, đã chờ đội bóng Hải Phòng thi đấu thăng hoa, đã chờ sân Lạch Tray đầy ắp khán giả. 

    Trong thời kì bóng đá kim tiền như hiện nay, rất hiếm CLB nào có thể đạt thành công như Hải Phòng khi tiền thưởng thì ít mà đội hình lại không có ngôi sao, HLV cũng không phải một gương mặt lão làng, một tên tuổi quá nổi tiếng. Nhưng cái Hải Phòng có là sự đoàn kết, tinh thần chiến đầu máu lửa và điều quan trọng nhất là lòng tin của NHM. Hi vọng rằng các cầu thủ và BHL sẽ duy trì phong độ như hiện tại tiếp tục chuỗi trận bất bại, hãy luôn chiến đấu hết mình để chúng tôi không phải mơ hay nhớ đến thời kì hoàng kim của bóng đá Hải Phòng nữa. 

    Với tôi, Hải Phòng có thể không có danh hiệu bằng những CLB khác, nhưng đội bóng có một thứ mà tiền cũng không mua được, đó là TÌNH YÊU của NHM. Thậm chí, Bầu Hiển từng nói sẵn sàng đổi hết danh hiệu để có được NHM đến sân cổ cũ như Hải Phòng. 


    Giấc mơ của CĐV Hải Phòng

    Cuối tuần này dự kiến sẽ có 2000 người đến Hà Nội tiếp lửa cho Hải Phòng, CĐV đất Cảng sẽ diễu hành từ cầu Vĩnh Tuy cho đến sân Hàng Đẫy. Chúng tôi sẽ biến sân Hàng Đẫy trở thành Lạch Tray 2. 

    Chúng tôi không cần đội bóng phải có ngôi sao, phải đá đẹp, thắng liên tục, phải chăm lo hay hỗ trợ cho Hội CĐV, chúng tôi chỉ cần mỗi cầu thủ trong đội cứ ra sân là đá hết mình và đá vì những ai đã đến sân cổ vũ. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến các cầu thủ Hải Phòng từ trái tim của người con thủ đô yêu bóng đá Hải Phòng.

    Trên sân, các cầu thủ cứ việc đá, còn tiếp lửa từ khán đài, hãy cứ để chúng tôi. Chào mừng HN.T&T đến với Lạch Tray 2.

    Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail [email protected] và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội