Bóng Đá Plus trên MXH

Đội bóng trong tôi: Sông Lam Nghệ An, xin hãy trân trọng tình cảm của người hâm mộ
Đinh Văn Vũ • 15:28 ngày 17/03/2017
Hình ảnh fan SLNA đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp trong mắt những người yêu bóng đá Việt Nam. Hình ảnh ấy sẽ thật hoàn mĩ hơn nữa nếu như CLB biết trân trọng tình cảm đó.
    Trong chuyến làm khách của đội bóng SLNA trên sân Thống Nhất, tại vòng 9 V-League 2017, đã có 10.000 fan xứ Nghệ ở khắp các tỉnh phía Nam cùng nhau tới sân để tiếp lửa cho đội bóng đồng hương. Họ đầu tư chuẩn bị đầy công phu, tổ chức diễu hành lớn tạo nên dòng sông vàng uốn lượn quanh về sân Thống Nhất, để rồi phủ lên sắc vàng đặc trưng rực rỡ ở hai khán đài C,D biến nơi đây thành " chảo lửa thành Vinh" giữa lòng thành phố.

    Dẫu vậy, kết quả trên sân cùng với bộ mặt bệ rạc, lối chơi vô hồn thiếu đột biến của các cầu thủ SLNA đã làm vơi dần đi niềm vui, niềm tự hào kiêu hãnh ấy của người hâm mộ mà đọng lại là một nốt trầm. Sự hụt hẫng thất vọng tột cùng khi tình yêu bị tổn thương một cách bất ngờ như xát muối. Lần đầu tiên người hâm mộ đã ra về khi đồng hồ trận đấu vừa điểm phút 75. Bởi vì phần đa hiểu rằng SLNA không thể vùng lên được nữa, và đó chính là hình ảnh để thấm vào tâm tư của bản thân cầu thủ cũng như lãnh đạo đội bóng.

    Sân Thống Nhất hóa... sân nhà của đội bóng xứ Nghệ 

    SLNA luôn được xem là một trong những CLB có lực lượng cổ động viên đông đảo, cuồng nhiệt bậc nhất cả nước - điều mà hàng loạt những đội bóng nhà giàu khác hằng ao ước có được. Mỗi lần thi đấu ở xa quê, các cầu thủ đều cảm thấy như đang được đá bóng trên sân Vinh thánh địa, bởi đơn giản khi đó trên khán đài tỉnh bạn lại ngập tràn màu sắc vàng quá đỗi thân thương, đậm đà bản sắc quê choa xứ Nghệ.

    Từ quá khứ cho đến hiện tại, mảnh đất Nghệ An là cái nôi của nền bóng đá Việt Nam, nơi đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài bóng đá xuất chúng, làm nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia. Hào hùng quá khứ, lịch sử huy hoàng, tuy nhiên thực tại thì SLNA đang dần đánh mất đi bản sắc năm xưa, khi mà CLB không thể thu hút sự đầu tư, không thể giữ chân những ngôi sao xuất sắc, đành để họ dứt áo ra đi thay vì cống hiến cho quê hương yêu dấu. 

    Diễu hành trước trận đấu của SLNA 

    Đến người nước ngoài cũng dành tình cảm đặc biệt cho SLNA  

    Và bây giờ, thầy trò HLV Đức Thắng đang phải đối mặt với muôn vàn gian khó, và trước mắt họ là bài toán trụ hạng, bài toán làm sao để thỏa mãn niềm mong đợi từ phía cổ động viên. Thất bại toàn diện trước đội bóng Sài Gòn khiến ngày hội lớn của người xứ Nghệ xa quê không được trọn niềm vui, qua đó hi vọng cầu thủ sẻ thấu hiểu được để ngày càng cố gắng quyết tâm hơn. 

    Người viết cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra và lớn lên trên vùng đất có đặc sản riêng là bóng đá, và với tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng SLNA, bản thân mình luôn khao khát nếm trải vị ngọt ngào của cảm xúc mừng chiến thắng. Người Nghệ An có câu " Nước sông Lam biết khi mô cho cạn, cũng như tinh thần bóng đá của quê choa".

    Tác giả, người con xứ Nghệ xa quê hương đau đáu nỗi niềm với tình yêu đội bóng chôn nhau cắt rốn 

    Qủa thực, trên khán đài chiều chủ nhật, có hơn 10.000 cầu thủ thứ 12 tiếp lửa cho đội bóng và tất cả họ xứng đáng là những người tuyệt vời nhất bằng nhiều màn cổ vũ sôi động như vỗ tay theo điệu Viking, đồng thanh hô thật to thật rõ hai tiếng "Nghệ An" tạo nên sân khấu ngoại hạng hiếm hoi trong bối cảnh niềm tin V.League dần chạm đáy. Và mong rằng, cầu thủ cũng như ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ nhìn nhận lại vấn đề, thay đổi chiến lược, kế hoạch làm bóng đá để sớm cải thiện tình hình để thổi bùng lên ngọn lửa kiêu hãnh đang dần vụt tắt nơi người hâm mộ.

     Những người con xứ Nghệ, xin hãy đá vì quê hương bởi đơn giản không có nơi mô như miền quê ta, vì tình đất tình người và tình yêu bóng đá là bất diệt. 

    Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail [email protected] và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội