BÀN THẮNG
+ Đồng Nai: Henry (33’, 43’, 72’), Đình Hiệp (83’).
+ SHB.ĐN: Merlo (60’, 79’), Hoàng Quãng (74’), Minh Tuấn (90’).
HENRY - NGƯỜI HÙNG KIÊM TỘI ĐỒ
Cơn mưa như trút khiến mặt sân Đồng Nai sũng nước. Vì thế, cuộc thủy
chiến giữa Đồng Nai và SHB.ĐN có không ít những pha bóng gây cười. Do
sân trơn bóng ướt nên đôi bên đều sử dụng những quả nhồi bóng vào trong
nhằm tận dụng sự càn lướt của tiền đạo ngoại và cả sự hên - xui.
Hiệp 1, Đồng Nai đã thành công mỹ mãn nhờ sự tỏa sáng của Henry với 2
bàn thắng. Đó là một cú đặt lòng gọn gàng ở phút 33, kế đến là pha đi
bóng qua 3 cầu thủ SHB.ĐN rồi nhẹ nhàng hạ Thanh Bình.
Henry đã có khởi đầu xuất sắc trong cả vai trò phòng ngự lẫn tấn công.
“Mũi tên đen” này cũng chính là người khiến HLV Trần Bình Sự phải nhảy
cẫng lên khi thực hiện pha đá phạt lái quả bóng đi hình quả chuối, nâng
tỷ số lên 3-1 ở phút 72. Thế nhưng, Đồng Nai và người hùng Henry đã phải
lỗi hẹn với trận chung kết trong mơ bởi chính anh là người đá hỏng quả
penalty đầu tiên trong loạt sút luân lưu 11m.
SHB.ĐN MAY & HAY
Trận đấu mới chỉ trôi qua 17 phút, Huỳnh Đức đã thay Hùng Sơn bằng Hà
Minh Tuấn, một tiền đạo giỏi “đánh hơi” trong điều kiện sân trơn bóng
ướt. Khi tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà, ông rút nốt Quốc Anh và Duy Lam
ra ngoài, thay vào đó là Ngọc Nguyên và Hoàng Quãng rất khỏe và chịu
“cày”.
Thành quả, SHB.ĐN có bàn rút ngắn 1-2 từ cú đánh đầu của Merlo. Khi
Henry thực hiện cú đá phạt nâng tỷ số lên 3-1, HLV Huỳnh Đức tiếp tục
kéo Ngọc Nguyên (trước đó đá tiền đạo) về chơi trung vệ, đồng thời đẩy
Hoàng Quãng lên thế vai. Kết quả, Hoãng Quãng có bàn thắng thứ hai, rồi
Merlo gỡ hòa 3-3 cho đội bóng sông Hàn.
Các CĐV Đồng Nai thực sự bị “đau tim” khi Đình Hiệp giúp đội nhà dẫn lại
4- 3 ở phút 83. Để bảo vệ thành quả, HLV Trần Bình Sự đã kéo quân về cố
thủ trên nửa mặt sân. Cứ thế những đợt sóng cứ tràn qua song không thể
làm vỡ bức tường mà đội bóng Đông Nam Bộ dựng lên. Thế nhưng, đúng vào
phút 90, Hà Minh Tuấn gỡ hòa 4-4 cho SHB.ĐN.
Trên chấm luân lưu cân não, SHB.ĐN đã may hơn, nhưng sự may mắn ấy đến
từ bản lĩnh của các học trò ông Huỳnh Đức. Tiếc cho Đồng Nai nhưng chúc
mừng SHB.ĐN bởi chiếc vé vào chơi chung kết là phần thưởng cho tinh thần
chiến đấu không ngừng nghỉ của họ.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Đồng Nai: Minh Phong, Trường Xuyên, Đức Thắng, Khánh Thành,
Xuân Thành (Quang Trung, 67’), Đức Nhân, Ngọc Quốc (Thanh Khiêm, 61’),
Văn Sơn, Văn Thành, Đình Hiệp, Henry.
SHB.ĐN: Thanh Bình, Tấn Điền, Cao Cường, Hải Lâm, Duy
Lam (Hoàng Quãng, 60’), Minh Tâm, Nguyên Sa, Minh Phương, Hùng Sơn (Minh
Tuấn, 17’), Quốc Anh (Ngọc Nguyên, 45’), Merlo.
Đồng Nai 4-4 (pen: 3-4) SHB.ĐN: Vượt dòng ngoạn mục
Tưởng như Đồng Nai đã giành vé vào chung kết khi dẫn bàn đến phút cuối. Nhưng họ lại để SHB.ĐN gỡ hòa 4-4 ở tình huống chót và thất bại 3-4 trong loạt sút luân lưu. Đội bóng sông Hàn đã có màn ngược dòng ấn tượng và xứng đáng lọt vào trận đấu cuối cùng.
Đức Nguyễn • 10:32 ngày 08/08/2013
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Hòa Minzy phản ứng thế nào khi Văn Toàn cầu hôn?
- Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool, 18h30 ngày 5/10: Diệt đại bàng tận hang
- Lộ hình ảnh Văn Toàn quỳ gối cầu hôn người đẹp gây xôn xao
- Nhận định bóng đá Napoli vs Como, 23h30 ngày 4/10: Run rẩy khi đá xa nhà 1
- Nhận định bóng đá Ferencvarosi vs Tottenham, 23h45 ngày 3/10: Gà trống thắng nhọc
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
21
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024