Tờ Bangkok Post cho biết, tiền vệ được mệnh danh là Messi của Thái Lan hiện còn đang phải điều trị chấn thương mắt cá chân trái. Việc anh cố gắng nén đau để thi đấu ở các giải quốc nội càng khiến tình hình trở nên xấu hơn và bây giờ, ĐT Thái Lan đang phải chịu hậu quả. Chính Chanathip cũng thừa nhận rằng, khả năng ra sân của anh ở trận đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 9/10 tới còn đang bỏ ngỏ và nếu không may mắn, anh còn có thể phải làm khán giả trong trận đấu với ĐT Việt Nam ngày 13/10 tới. “Tôi vẫn thấy đau khi di chuyển trên sân”, Chanathip phát biểu trên tờ Bangkok Post.
Trong khi đó, ĐT Thái Lan vẫn tiếp tục phải đối diện với các vấn đề liên quan tới thể lực. Hôm qua, đoàn quân của HLV Kiatisuk Senamuang mới tập trung được 100% quân số sau khi 12 cầu thủ thuộc biên chế Chonburi, Buriram Utd, Cảnh sát Hoàng gia và Quân đội Hoàng gia thi đấu xong vòng bán kết Cúp QG và đến hội quân. Từ hôm nay (3/10), ĐT Thái Lan mới bắt đầu tập luyện với quân số đầy đủ (trên lý thuyết) bởi ít nhất vẫn còn “Messi Thái” phải tập riêng như đã nói ở trên.
ĐT Iraq sẽ đến Hà Nội sớm Theo quy định của FIFA thì ngày 6/10 tới, tức là 2 ngày trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, đội bóng đến từ vùng Vịnh mới phải có mặt tại Hà Nội. Tuy nhiên, đội khách đã quyết định đến Việt Nam sớm hơn 1 ngày để có thêm thời gian chuẩn bị. Cụ thể, ĐT Iraq sẽ đặt chân đến Hà Nội vào chiều 5/10. Trước khi lên đường sang Việt Nam, ĐT Iraq sẽ đá giao hữu với ĐT Jordan để rà soát lại lực lượng. Đội bóng Tây Á cũng cho biết, sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất để quyết giành 3 điểm ở trận gặp ĐT Việt Nam. |