Giáo án tập luyện của ĐT Việt Nam trong một tuần qua là khá đa dạng. Ngoài những bài tập bổ trợ dành cho các hệ cơ của chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel, thì các học trò của HLV Hữu Thắng còn được tập thể lực với bóng, khi chia đội hình thi đấu đối kháng trên diện tích 1/4, rồi 1/2 mặt sân… Những bài tập này đều có sự chủ động từ BHL, với việc các cầu thủ được quy định trong việc xử lí tình huống, chạm bóng hay phát động tấn công...
Trong 3 buổi tập gần đây, ĐT Việt Nam chủ yếu tập để lấy lại cảm giác hứng thú với trái bóng. Tuy nhiên, không khó nhận ra lồng trong đó là những cữ dượt thể lực, khiến nhiều cầu thủ phải “thở” bằng tai.
Sáng qua, các cầu thủ chỉ thực hiện một bài tập duy nhất đó là chạy tốc độ trung bình ở nửa vòng sân. Tuy nhiên, không vì thế mà dễ nuốt trọn khối lượng, vì các cầu thủ phải “luyện công” dưới thời tiết nắng nóng của TP.HCM.
Như HLV Hữu Thắng tuyên bố, những cầu thủ tập trung sớm sẽ là những “kép chính”. Cho nên, ngay từ bây giờ đã có thể khoanh vùng những cái tên như Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Đình Luật, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Công Vinh, Trọng Hoàng... sẽ ra sân ngay từ đầu.
Hậu vệ Đình Hoàng sắp trở lại Một thông tin vui cho ĐT Việt Nam là hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng đã có thể tập với bóng và sẽ trở lại trong một vài buổi tập tới đây. Cầu thủ thuộc biên chế của SLNA đã dính chấn thương ở đầu gối trước khi lên tập trung ĐTQG. Dưới thời HLV Hữu Thắng, Đình Hoàng luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải. Đình Hoàng sinh năm 1991 tại Nghệ An. Năm 2013, anh từng khoác áo U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 27 và từng được HLV Toshiya Miura gọi lên ĐTQG vào năm 2014 nhưng thi đấu không thành công. Minh Tuấn vắng mặt trong sinh nhật con Hôm qua (1/10), tiền vệ Vũ Minh Tuấn cùng các cầu thủ dự trận chung kết Cúp QG phải có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển và hôm qua cũng là sinh nhật con. “Sinh nhật con mà bố không ở nhà được. Chúc con sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà bố mẹ nhé. Cả nhà yêu con”, Vũ Minh Tuấn an ủi con. Về phần mình, vợ Tuấn chia nửa buồn vui: “Chồng không lên tuyển thì buồn mà lên tuyển mình cũng buồn. Đi cả năm trời, chẳng có thời gian cho vợ con, hết giải nhà nhà đưa nhau đi chơi mỗi mình với con lủi thủi. Buồn lắm rồi đấy nhé”. |