Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm trận thắng của U17 Viettel: Tượng đài trở lại
Khắc Sơn • 14:07 ngày 08/07/2015
Tôi còn nhớ hình ảnh vô cùng xúc động ở giải hạng Nhất năm 2007, khi Thể Công giành quyền thăng hạng V.League, các CĐV của đội bóng này đã trưng biểu ngữ “Tượng đài trở lại”. Giờ thì, cái đội bóng ấy không còn và người ta đang nỗ lực để tìm lại tượng đài đã mất thông qua việc đào tạo ra những lứa cầu thủ đúng chất nhà binh và vô cùng chất lượng.

    Hôm qua, dù Thể Công đã bị gạch tên 6 năm, nhưng ở góc xa xa khán đài sân Thống Nhất vẫn có những CĐV còn trụ lại bên nhau với một niềm tin mãnh liệt, “tượng đài sẽ trở lại”. Và, ở khu trung tâm khán đài, đâu đó, tôi vẫn nhìn thấy những anh, những chị vốn từng quen mặt trong đội ngũ những CĐV của đội bóng áo đỏ đang chăm chú dõi theo các cầu thủ Viettel thi đấu. Và dù, CĐV SLNA đến sân khá đông nhưng những tràng pháo tay dành cho Viettel cũng không hề kém cạnh. Bất giác tôi nhớ đến những màn “đấu khẩu” giữa CĐV Thể Công và CĐV CSG, Công an TP.HCM hay Hải Quan ngày quá vãng. 

    Bóng đá sinh ra để phụng sự con người. Một đội bóng tồn tại vì nó có những giá trị không thể đong đếm. Thế nên, sự thuỷ chung, tình yêu bất diệt của những ai vốn vẫn còn đau đáu với sắc đỏ Thể Công sẽ là động lực, là nguyên do để đội bóng này trở lại. Và chí ít là lúc này, những ngày này, trên sân Thống Nhất, những chàng trai trẻ thuộc lứa kế cận của Thể Công sẽ không cảm thấy đơn độc.

    Hôm qua, tôi có “chat” với Phan Quang Huy, một CĐV nhiệt thành của SLNA, về thất bại của đội nhà. Anh bảo, “thất bại trước Viettel là cơ hội để SLNA nhìn lại mình”. Ồ, thế mới biết, những cú ngã cũng có những ý nghĩa nhất định nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật. Với sân chơi trẻ, SLNA là một tượng đài lung linh. Nhưng, mấy năm qua, tượng đài ấy có phần bị phai nhạt và sự trỗi dậy của Viettel, ưu thế tuyệt đối của PVF biết đâu sẽ giúp SLNA tìm lại vị thế của mình. Và, vượt qua được khúc cua khó khăn, tự ái bản thân, tôi tin, bóng đá trẻ SLNA sẽ sớm làm được những điều mà làng bóng đá phải nghiêng mình.



    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội