Bóng Đá Plus trên MXH

Đức Huy: 'Cứ trận nào khó là bị thầy Park... ném vào'
Trí Công • 10:57 ngày 09/06/2019
“Khả năng mai được đá đấy, cứ trận khó là thầy Park lại dí vào”, vẫn với một cách nói có phần cộc lốc nhưng hóm hỉnh, Đức Huy chia sẻ một ngày trước khi trận chung kết diễn ra…
    Đức Huy không ra sân một phút nào trong trận đấu với Thái Lan. Đó có thể xem như một bất ngờ. Bởi trong một trận đấu được xem là “khô máu” với người Thái, mẫu cầu thủ có thể xem là… hiếu chiến và hiếu thắng như Đức Huy đáng ra sẽ được chọn lựa để đối đầu với các tiền vệ Thái Lan. Nhưng HLV Park Hang Seo đã quyết định để dành anh cho một trận đấu với đối thủ có thứ hạng trên BXH FIFA cao hơn và sở hữu những cầu thủ có trình độ châu Âu nhỉnh hơn so với Việt Nam. 

    Đó có thể xem là một thử thách chẳng hề dễ chịu với Đức Huy. Đối thủ của anh - Leandro Bacuna còn chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải trước. “Đấy. Cứ trận khó là dí Đức Huy vào”, Đức Huy chia sẻ về khả năng anh có thể ra sân sau khi được thầy Park xếp vào đội hình chính khi đá tập, ở thời điểm một ngày trước khi trận chung kết với Curacao diễn ra.

    “Đối thủ ghê cực. Họ đã cao, to, khỏe, lại còn kỹ thuật, phối hợp hay. Nhưng mà khó thế là kiểu gì thầy Park cũng ném tôi vào. Trận nào khó kiểu gì cũng thế”, Đức Huy nói theo một sự quả quyết nhưng cũng đầy hóm hỉnh. 

    Đức Huy bỏ lại cái vấn đề ở dạ dày để chơi một trận rất hay - Ảnh: Quốc An 

    Có một điều cần phải thừa nhận. Đức Huy tham dự King’s Cup với một sức khỏe không tốt. Dạ dày anh lại gặp trục trặc giống như thời điểm AFF Cup diễn ra. Cũng vì thế mà có lúc, Đức Huy bị nôn khan trên sân tập. Thế nhưng khi bước vào những trận đấu quan trọng như trước Curacao ở chung kết tối qua, người ta vẫn thấy một Đức Huy trong vai trò chiến binh cày ải suốt 90 phút thi đấu chính thức. Cùng với Xuân Trường, Đức Huy hợp thành bộ đôi ăn ý với những pha đánh chặn, đeo bám đối phương không biết mệt mỏi.

    Khi Anh Đức được tung vào sân, thầy Park đã nhờ lão tướng của Việt Nam gửi đích danh Đức Huy một mảnh giấy. “Ông ý ghi 4-1-4-1 rồi khoanh tròn số 15 (số áo Đức Huy) vào”. Vậy là sơ đồ Việt Nam từ 3-4-3 lập tức chuyển về 4-1-4-1 với Đức Huy đóng vai trò tiền vệ mỏ neo trên sân. Nhưng đâu chỉ phòng ngự, Đức Huy hôm qua lại chơi một trận chung kết xuất thần khi ghi tên mình lên bảng tỷ số. Giống như cách anh tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ thành Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, ở trận đấu với Curacao, cái nhấc chân của Quang Hải tạo điều kiện để đường chuyền của Văn Kiên tìm đến vị trí của Đức Huy. 

    Đức Huy ghi bàn vào lưới Curacao từ pha phối hợp đẹp mắt

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Một động tác đặt lòng chân phải gọn gàng vào góc thấp khung thành Curacao, Đức Huy đã giúp Việt Nam san bằng tỷ số. Đáng tiếc, Đức Huy và đồng đội sau đó không thể giành được chức vô địch. Nhưng ít nhất họ đã khiến Curacao phải vã mồ hôi tới loạt đấu súng. 

    “Vua Thái có mặt thì Hoàng Tử nước Việt Nam phải lên tiếng thôi! Hơi tiếc khi không vô địch ngay trên đất Thái! Nhưng thôi, về với thầy u thôi. Dạo này gầy quá rồi!”, Đức Huy chia sẻ theo một cách dí dỏm, chân chất, thẳng thật như thế. 

    Người hâm mộ Việt Nam thích Đức Huy ở điểm ấy. Còn với thầy Park, ông thích Đức Huy ở những trận đấu khó cần sức chiến đấu vô tận của anh. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội