Tờ The Nation đưa ra thông số đáng chú ý là năm 2004, Thái Lan xuất khẩu sang Hong Kong 275.000 tấn gạo, chiếm gần 90% thị phần. Tuy nhiên, thị phần của Thái Lan giảm mạnh xuống còn khoảng 45% trong năm 2013 và 48% trong năm 2014. Đáng chú ý hơn cả là năm 2004, Việt Nam bắt đầu bán gạo ở Hong Kong và chỉ chiếm 0,3% thị phần gạo trên thị trường. Đến năm 2013, gạo Việt Nam chiếm 42% và giảm nhẹ xuống còn 40% thị phần hồi năm ngoái.
Các chuyên gia Thái Lan cho rằng, gạo Việt Nam biến điều không thể thành có thể vì có chiến lược bán hàng đúng. Câu chuyện về xuất khẩu gạo khiến người viết hình dung đến nỗ lực tìm một vị trí xứng đáng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Rõ ràng, bóng đá Thái Lan mới chính là đối thủ số 1 của Việt Nam tại khu vực ĐNÁ. Singapore có thể mạnh nhờ chính sách nhập khẩu cầu thủ, Malaysia có những năm tháng xuất thần, nhưng Thái Lan mới chính là ông lớn của bóng đá khu vực. Muốn lên đỉnh cao, không còn cách nào khác, bóng đá Việt Nam phải vượt qua Thái Lan.
Bây giờ, muốn vượt qua Thái Lan thì bóng đá Việt Nam phải có được một hướng tiếp cận đúng. Nó không chỉ thể hiện ở việc, chúng ta xây dựng cho mình một đội bóng mạnh mẽ, có khát vọng, có bản sắc mà phải tìm ra được một chiến lược dài hạn.
Vậy nên, hãy coi trận giao hữu tới đây là cơ hội để các cầu thủ chạy đà cho những kế hoạch lớn. Sự so kè giữa hai nền bóng đá là câu chuyện dài, đòi hỏi nhiều thời gian, trí tuệ và cả tiền bạc nữa. Rằng, muốn vượt qua Thái Lan thì cần phải kiên nhẫn và có tầm nhìn dài hạn. Còn hiện tại, các tuyển thủ của chúng ta hãy kiếm tìm sự hoàn thiện cho vòng loại U23 châu Á và tới đây là SEA Games 28, ở đó, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan.