Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép: Nghịch lý đáng yêu
ĐỖ TUẤN • 06:33 ngày 12/01/2015
“Lâu rồi sân Tân An mới lại đông vui như thế. Dù người ta đến cổ vũ cho đội ĐT.LA hay đội khách HA.GL thì những người làm bóng đá như chúng tôi đều rất mừng, bởi như thế này mới là bóng đá”, ông Võ Thành Nhiệm – Chủ tịch đội ĐT.LA chia sẻ cùng chúng tôi giữa trận đấu chiều qua…
    SỰ HẤP DẪN CỦA BÓNG ĐÁ ĐẸP
    Ngay từ thời đỉnh cao của cuộc chiến “Gạch – Gỗ” cách đây khoảng 10 năm, sân Tân An của ĐT.LA cũng chưa bao giờ “nóng” như chiều qua. Cơn sốt vé đã khiến sân đấu này thành điểm nóng của vòng 2 V-League 2015. Những ngày qua rất nhiều khán giả Long An và các tỉnh lân cận đã kéo về Tân An hòng “săn” cho được những chiếc vé để có mặt trên khán đài theo dõi cuộc so kè ĐT.LA – HA.GL. 

    Nghịch lý ở chỗ, người ta ùn ùn đến sân xem trận đấu không hoàn toàn vì đội nhà ĐT.LA, sức hút ấy đến từ đội khách HA.GL với những Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều, Hồng Duy… Những buổi tập của đối thủ HA.GL cũng thu hút rất đông CĐV đội chủ nhà đến theo dõi, thậm chí nhiều người trèo rào vào xem họ tập, và săn chữ ký, xin chụp ảnh lưu niệm. Nghịch lý có lẽ chỉ xảy ra ở bóng đá Việt Nam, hay đúng hơn đến thời điểm này mới chỉ có ở Long An. Tuấn Anh – một CĐV của đội ĐT.LA bày tỏ: “Tôi yêu đội nhà ĐT.LA, nhưng rất hâm mộ các cầu thủ trẻ của U19. Nói chung, chúng tôi yêu những gì thuộc về bóng đá đẹp”. 


    KHÔNG THỂ KÌM HÃM SỰ SUNG SƯỚNG
    Chiều qua, nhìn các khán đài  sân Tân An gần kín chỗ, bác Nguyễn Văn Hóa – 68 tuổi, một khán giả lão thành sống ngay thành phố Tân An, bày tỏ: “Nhìn cảnh này, tui lại nhớ đến những ngày hoàng kim của bóng đá Long An. Lâu rồi sân Tân An mới sống lại cái không khí cuồng nhiệt như thế. Tui mong từ trận đấu này, người dân xứ tui sẽ quan tâm hơn đến đội nhà để cổ vũ cho bọn nhỏ, chứ nếu chỉ hùa theo phong trào đến sân xem đội khách, rồi bỏ rơi đội nhà ĐT.LA ở những trận tới thì tội nghiệp cho thầy trò HLV Ngô Quang Sang lắm”.

    Sức hút của cuộc so kè này khiến hàng ngàn CĐV từ khắp nơi đến sân rất sớm từ lúc 14 giờ và ngồi phơi mình dưới cái nắng gay gắt, bởi lo sợ BTC sân sẽ đóng cửa sớm vì lo… vỡ sân. Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay sát giờ thi đấu, BTC đã đóng cửa sân vì vẫn còn quá đông khán giả ùn ùn kéo đến. Vì thế, rất nhiều khán giả đã rất bức xúc khi có vé mà không thể vào xem các “cậu bé” của mình thi đấu, dù BTC đã thông báo sẽ hoàn trả lại tiền cho những người có vé mà không thể vào sân. 

    Chưa hết, dù BTC đã bố trí một màn hình LED lớn ngay khu vực trước cửa khán đài B, nhưng vẫn có rất nhiều khán giả chọn giải pháp… đu tòn ten trên hàng rào để nhìn tận mắt những “cậu bé vàng” của bóng đá Việt. Lý giải cho điều này, anh Nguyễn Thế Hùng, người đã chạy xe máy gần 60 cây số từ Cai Lậy (Tiền Giang) qua Long An, nhưng phải đu hàng rào xem bóng đá cho biết: “Bỏ công sang đây, nhưng ngồi xem qua truyền hình thì còn nói gì nữa, vì thế chịu khó cực nhọc một chút để xem bọn nhỏ HA.GL thi đấu cũng vui”.

    Chiều qua, ĐT.LA đã giành chiến thắng 2-1 trước HA.GL, nhưng sau trận đấu, rất nhiều khán giả đã không thể kìm hãm sự sung sướng và réo gọi tên của Công Phượng, Tuấn Anh… để xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm cùng. Một nghịch lý rất đáng yêu!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay