Họ tung nón, tung áo lên trời, rồi hò reo, nhảy múa trong niềm hạnh phúc bất tận. Dưới sân, BHL và cầu thủ XSKT Cần Thơ cũng đang chất ngất niềm vui. Riêng HLV trưởng Nguyễn Thanh Danh đã không nén được những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Bắt tay mọi người đến chúc mừng, vị HLV trẻ này chỉ có thể thốt lên: “Sướng quá, hạnh phúc quá! Chúng tôi chờ đợi giây phút này đã 20 năm rồi!”. Vừa nói được đến đó, nhà cầm quân này đã bị các cầu thủ của mình nhào đến nhấc bổng và tung lên không trung giữa những tiếng reo hò từ các khán đài.
Sau khi đã lắng đọng được cảm xúc, ông Nguyễn Thanh Danh bày tỏ: “Từ năm 1994 đến nay, chúng tôi đã chờ đợi giây phút bóng đá Cần Thơ tái xuất ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. 20 năm thật dài và đến giờ giấc mơ ấy của chúng tôi mới trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy quá hạnh phúc!”.
Tối qua, khi những người làm bóng đá xứ Tây Đô ngất ngây trong niềm hạnh phúc giữa những tiếng reo hò chúc mừng của CĐV nhà, thì khán đài A5 ngập tràn nỗi buồn và sự ngậm ngùi của các CĐV đến từ An Giang. Chiều qua, dù số lượng không bằng các CĐV đối thủ, nhưng hàng trăm người hâm mộ An Giang cũng đã có mặt để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Thái Tuấn. Tuy nhiên, nỗ lực đó cũng chẳng thể khiến các cầu thủ HV.AG chơi sung hơn, để rồi thua đậm 0-3 và chính thức nói lời chia tay V-League. Không ít CĐV của xứ Long Xuyên đã ứa nước mắt buồn bã, trong lúc thầy trò HLV Thái Tuấn cúi đầu lặng lẽ rời sân.
Sân Bình Dương trong một buổi chiều ở trận “derby miền Tây” với những cảm xúc rất trái ngược, bất giác người ta vẫn thấy vẫn có chút gì đó ngậm ngùi cho bóng đá khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở sân chơi chuyên nghiệp với những thăng trầm rất riêng!