Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép từ Indonesia: Chuyện con nhân sư & những chiếc áo không số
Đức Nguyễn (từ Bogor, Indonesia) • 21:28 ngày 01/12/2016
Mất cả buổi chiều để đợi chờ thế nhưng giới truyền thông Indonesia đã phải ra về trong thất vọng, bởi buổi tập chiều nay (1/12) của ĐT Việt Nam dường chẳng có gì để nói.

    “Ai thay số 3?”

    Số 3 mà giới truyền thông xứ vạn đảo đề cập chính là trung vệ Trương Đình Luật, người đã bị thẻ đỏ trong trận đấu cuối gặp Campuchia ở vòng bảng. Đồng nghĩa, cầu thủ này phải vắng mặt trong trận bán kết lượt đi. Hadi Gunawan, vốn là một bình luận viên của đài RCTI liên tiếp “gạ hỏi” chúng tôi, ai là cầu thủ thay số 3 và anh ta khoác áo số mấy?

    Có thể hiểu cho sự sốt sắng của Hadi, bởi vấn đề nhân sự của ĐT Việt Nam đang được quan tâm nhiều nhất vào thời điểm hiện tại. Người ngồi cabin bình luận cuộc so giày giữa Indonesia và Việt Nam liên tiếp nhắc lại cho chúng tôi câu chuyện đã cũ, đó là ở vòng bảng Việt Nam đã toàn thắng 3 trận. Vì vậy, đội bóng của HLV Hữu Thắng đang được đánh giá mạnh hơn so với Indonesia. 

    Khoảng 40 phóng viên của Indonesia đã có mặt để theo dõi buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

    Hadi và một đồng nghiệp của anh nữa là Riki tiếp tục dò hỏi về ĐT Việt Nam, khiến cho chúng tôi liên tưởng đến họ là những người được cử đến “do thám” đối thủ. Chúng tôi cười nụ, có lẽ bộ đôi này đã hỏi nhầm người. À không, nói đúng hơn là hỏi nhầm những người cũng không biết về chuyện ai sẽ thay Đình Luật ở trung tâm hàng phòng ngự.

    Chẳng sao cả, chúng tôi vẫn vui vẻ để bàn về những câu chuyện trong quá khứ, về cả 2 trận giao hữu gần đây nữa. Đến đây cánh phóng viên của Indonesia bỗng lái câu chuyện qua một hướng khác, đó là nhắc đến tiền đạo chủ lực Irfan Bachdim, người mà họ vẫn gọi với cái tiếng lóng “black man” (đại ý là người đàn ông đen đủi) phải vắng mặt ở 2 kỳ AFF Suzuki Cup liên tiếp vì chấn thương. Còn nữa, lý do tại làm sao tiền đạo Boaz Salossa mới 30 mà trông già như 40 và liệu anh ta có kịp trở lại ở vòng bán kết hay không…

    Cuộc chiến ngoài đường biên

    Khoảng 15h chiều 1/12, phóng viên báo Bóng đá đã có mặt trên sân phụ của SVĐ Pakansari. Thật ngạc nhiên, dưới các lán che đã có khoảng 20 phóng viên Indonesia với những kiện đồ lỉnh  trực chờ ở đây. Trước khi chiếc xe bus chở ĐT Việt Nam dừng bánh, nhóm phóng viên chủ nhà đã kịp bổ sung thêm khoảng 20 người để áp đảo những vị khách.

    Dĩ nhiên, tất cả đều hy vọng sẽ có buổi chiều thu hoạch được nhiều thông tin thú vị về ĐT Việt Nam, đối thủ của Indonesia trong trận bán kết tới đây. Pin đã đầy, máy cũng đã cầm trên tay nhưng tất cả đều bị chửng hửng. Chỉ mới tập 15 phút, HLV Hữu Thắng yêu cầu tất cả phóng viên phải ra ngoài. Chúng tôi hiểu, nhà cầm quân người Nghệ An muốn có một buổi tập kín. Tuy nhiên, ông buộc phải “mở”, vì cái sân tập này chỉ được che chắn bởi một thứ duy nhất là hàng rào thép.

    Công Vinh được săn đón nhiều nhất - Ảnh: Minh Tuấn

    Không chịu bỏ cuộc, các phóng viên của Indonesia tiếp tục bám trụ lại với ý nghĩa sẽ có thêm chút thông tin cho độc giả của mình. Rốt cuộc, họ chẳng moi được gì cả khi HLV Hữu Thắng chỉ cho các học trò tập lấy hơi, giữa trạng thái thể lực… Cũng dễ hiểu, chẳng ai lại “vạch áo cho người xem lưng” khi mà cuộc chiến chỉ còn một ngày nữa là diễn ra. 

    Mất cả buổi chiều đợi chờ, Hadi lại tiếp tục hỏi và hỏi về nhân vật thay cho Đình Luật là ai. Đến đoạn này, anh ta và một số đồng nghiệp mới lôi công cụ tìm kiếm google trên điện thoại để tìm danh sách của ĐT Việt Nam. 

    Chẳng có gì lạ, ngoài cái tên Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết ra thì dường như họ chẳng biết ai, bởi hôm qua, các cầu thủ của ĐT Việt Nam đều mặc áo không có số. Đúng vậy, cho đến thời điểm này đội bóng của Hữu Thắng đang giống như “con nhân sư” mang trong mình những bí mật. Bí mật từ ngày còn ở TP.HCM chứ không phải đến Bogor mới được nói đến. 

    Vậy nên, chúng ta có thể chờ những món quà bất ngờ dành cho Indonesia trong trận bán kết ngày 3/12 trên Pakansari.

    VIDEO: Đông đảo phóng viên Indonesia đến do thám buổi tập của ĐT Việt Nam

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội