Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép từ Yangon: Tôi & chúng ta
Đỗ Tuấn • 04:53 ngày 23/11/2016
Nếu hỏi phóng viên cùng những thành viên của các đội bóng đang tham dự AFF Suzuki Cup 2016: “Ai là cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam?”. Câu trả lời chắc chắn gói gọn trong hai chữ “Công Vinh”, và anh là một phần không thể thiếu mỗi khi nói đến đội tuyển Việt Nam hiện nay.
    1. Bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận mở màn AFF Suzuki Cup 2016 đã xác lập cột mốc 50 bàn thắng sau 81 lần khoác áo ĐTQG của Công Vinh. Bên cạnh đó, Công Vinh cũng đã ngang bằng với thành tích 14 bàn thắng ở các kỳ AFF Cup do đàn anh Lê Huỳnh Đức lập, và giúp anh nằm trong top 5 chân sút xuất sắc nhất lịch sử của giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

    Với bấy nhiêu thông số, Lê Công Vinh đang là một trong những cái tên nổi trội ở AFF Cup và luôn được giới truyền thông củ các nước săn đón, nhất là khi họ biết anh có thể trò chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy mà không cần qua phiên dịch. 

    Công Vinh trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài. Ảnh: Minh Tuấn

    Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí bóng đá nổi tiếng Four Four Two mới đây, khi được hỏi: “Công Vinh đã tiến gần đến danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup, anh nghĩ sao về điều này?”. Lúc ấy, CV9 đã bày tỏ: “Tôi đá ở vị trí tiền đạo, nên ghi bàn là nhiệm vụ của tôi và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất chính là chiến thắng của đội nhà. Bạn nghĩ xem, nếu tôi ghi bàn mà đội Việt Nam không thắng thì làm sao tôi có thể vui. Ngược lại, tôi sẽ rất hạnh phúc dẫu mình không ghi bàn, nhưng đội nhà lại giành chiến thắng. Bóng đá là môn chơi tập thể, nên chiến thắng của tập thể mới là quan trọng nhất”.

    Câu trả lời của chàng thủ quân đội tuyển Việt Nam khiến những người có mặt rất thích thú. Sau đó, trò chuyện cùng chúng tôi, đồng nghiệp của tạp chí Four Four Two đã chia sẻ: “Công Vinh là một cầu thủ rất giỏi và thông minh. Chỉ cần một câu trả lời như thế, đủ cho tôi hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa cầu thủ trẻ nào vượt được cậu ấy ở đội tuyển Việt Nam. Thật sự tôi rất tiếc khi nghe Công Vinh nói sẽ giã từ ĐT Việt Nam sau giải đấu này”…

    2. Hôm qua, trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam – Malaysia, một phóng viên Malaysia đã hỏi Công Vinh về trận bán kết lượt về ở AFF Suzuki Cup 2014. “Món nợ” ấy, chàng thủ quân và các đồng đội tính thế nào trong cuộc đối đầu với Malaysia?

    Lúc ấy, tôi nhìn thấy Công Vinh mím chặt môi, nhưng rồi lập tức thả lỏng cơ mặt và mỉm cười trả lời: “Trận đấu của 2 năm trước đã là quá khứ, và cuộc đối đầu vào ngày mai sẽ là câu trả lời cho hiện tại. Đội tuyển của chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt nhất”. 

    Thực tế, trận bán kết lượt về với Malaysia trên sân Mỹ Đình cách đây 2 năm vẫn là nỗi đau với Công Vinh. Nói thế, vì tôi vẫn nhớ như in cái ngày hai anh em ngồi trong một góc quán ở TP.HCM, sau khi tuyển Việt Nam đã bất ngờ bị Malaysia loại khỏi trận chung kết, dẫu chúng ta nắm trong tay tất cả “thiên thời, địa lợi lẫn nhân hoà”. Hôm ấy, Vinh đã khóc như một đứa trẻ. Khóc, bởi không hiểu sao tuyển Việt Nam có thể sụp đổ ở một trận đấu có quá nhiều thuận lợi. Khóc, vì những nỗ lực của Vinh vẫn không thể giúp tuyển Việt Nam đi tiếp…

    Công Vinh đang hy vọng sẽ cùng các đàn em có 1 giải đấu thành công.

    2 năm trôi qua, AFF Suzuki Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Công Vinh. Vì thế, thủ quân của tuyển Việt Nam đang nỗ lực đến tột cùng cho khao khát thêm một lần cùng các đồng đội chạm tay vào chiếc cúp vàng cuối giải đấu. Nhưng trước tiên, anh và các đồng đội phải tập trung đòi cho được món nợ mà tuyển Maylaysia đã vay trong cuộc so kè chiều nay.

    “Bóng đá là môn chơi tập thể, nên chiến thắng của tập thể mới là quan trọng nhất”, câu nói ấy của một ngôi sao như Công Vinh khiến tôi tin tuyển Việt Nam đang là một tập thể đồng nhất, và hy vọng điều ấy sẽ là sức mạnh giúp thầy trò HLV Hữu Thắng tiến xa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội