Bóng Đá Plus trên MXH

Giấc mơ xuất ngoại của cầu thủ Việt: Đi mãi thì thành đường
Khắc Sơn • 11:35 ngày 03/08/2020
Có người bảo: Trên thế gian ban đầu không có đường. Đi mãi thì thành đường. Bóng đá và giấc mơ xuất ngoại cũng vậy, hơn một thập kỷ chúng ta mò mẫm tìm đường đến với thế giới phát triển nhưng đến giờ, mọi việc vẫn còn dang dở.

    Nhưng, con đường ra biển lớn không phải dễ mà có, muốn là được. Chúng ta cần thời gian, cần sự kiên nhẫn, đầu tư thì mới mong hoàn thành nghiệp lớn.

    Tối 31/7, khi tiễn Văn Hậu vào khu cách ly sân bay Charles de Gaulle để về nước, ông Nguyễn Đắc Văn, người đứng sau chuyến đi của ngôi sao Việt Nam đã bật khóc. Phải chia tay “cậu con trai” mà mấy tháng qua, ông Văn đã bỏ cả gia đình, công việc để chạy đua với thời gian hòng thực hiện nghiệp lớn nhưng cuối cùng vẫn dang dở thì rơi nước mắt cũng là điều bình thường. Hoàn cảnh ấy, không gian ấy, sự việc ấy dù có sắt đá bao nhiêu cũng trở thành yếu đuối. Thất bại của một thương vụ dù hoài bão bao nhiêu cũng là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng, thất bại của một giấc mơ tìm con đường xuất ngoại cho các ngôi sao Việt ấy mới là điều đáng nói. Thất bại ấy không được tính bằng tiền.

    Văn Hậu, các đối tác của anh và Hà Nội FC đã kỳ vọng rất nhiều về chuyến đi vừa qua. Thế nhưng, thực tế lại khắc nghiệt hơn họ tưởng. Có quá nhiều rào cản với Văn Hậu hay bất cứ cầu thủ Việt Nam nào khi xuất ngoại. Từ thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật đến khả năng giao tiếp đều hạn chế không dễ khắc phục. Họ cần có thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Chỉ có điều, mỗi ngôi sao khi ra nước ngoài đều đối diện với áp lực phải nhành chóng thể hiện được bản thân. Áp lực ấy có thể đánh gục giấc mơ của họ và cả những người ủng hộ.

    Văn Hậu đã trở lại Việt Nam. Hành trình vượt biên giới của bóng đá Việt Nam phải tạm dừng lại. Thế nhưng, chúng ta phải xác định một cách sòng phẳng rằng, muốn bóng đá Việt Nam phát triển, muốn ĐTQG có thể đến World Cup và chơi tốt ở đó thì chỉ có một con đường là phải gây dựng thành công những ngôi sao lớn. Ra nước ngoài thi đấu vẫn là con đường mà bóng đá Việt Nam phải đi và sẽ đi. Có thể Văn Hậu chưa thành công nhưng giấc mơ với anh chưa khép lại. Có thể những cầu thủ tiếp theo Văn Hậu sẽ trăn trở khi nhận được lời mời nhưng chắc chắn một điều, họ luôn ấp ủ một giấc mơ đi ra biển lớn. 

    Văn Hậu gửi lời cảm ơn Heerenveen

    Trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã gửi lời cảm ơn đến Heerenveen. Anh viết trên trang cá nhân của mạng xã hội Instagram: “Cảm ơn vì tất cả, SC Heerenveen”. Dưới bài viết, đồng đội cũ Ibrahim Dresevic bình luận: “Cầu thủ giỏi”. 1 năm khoác áo đội bóng Hà Lan, dù không thi đấu nhiều nhưng hậu vệ 21 tuổi thừa nhận bản thân có thêm nhiều trải nghiệm quý giá. Anh khẳng định đây sẽ là hành trang để mình tiếp tục nuôi hy vọng sớm có ngày trở lại chơi bóng ở châu Âu.

    XEM THÊM

    TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo

    B.Bình Dương đề nghị tạm hoãn trận đấu ở Cúp QG

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội