Thực tế, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt là những người kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra những pha sóng gió trước khung thành của đội bóng Brunei, nhưng trong một chiều kém duyên, các chân sút của đội bóng trẻ Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn đến khó tin.
Mãi đến phút 15 từ một pha phối hợp với đồng đội Nguyên Hoàng, tiền đạo Bá Dương mới có cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho U15 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Brunei cũng đã có thấy sự tiến bộ rất lớn và không còn là “giỏ đựng bóng” như trước đây khi không ít lần phản công khiến các học trò của HLV Hồng Việt thót tim, và một pha phản công nhanh ở phút 35 đã giúp tiền đạo cắm Haji Mira cân bằng tỷ số 1-1.
Thế trận ở hiệp 2 không khác mấy so với hiệp đấu đầu tiên và U15 Việt Nam vẫn là những người nắm quyền chủ động. Thế nhưng phải đến phút 78, Quốc Hoàng mới có thể nâng tỷ số lên 2-1 và ấn định chiến thắng chung cuộc cho U15 Việt Nam.
Thắng trận thứ 2 liên tiếp, nhưng thực tế những pha phối hợp và dứt điểm của U15 Việt Nam vẫn đang là nỗi lo. Trận còn lại, Malaysia đã thắng Đông Timor 2-0.