Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ gục U17 Quảng Ngãi, ĐKVĐ U17 PVF lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết
Trí Công • 18:54 ngày 07/07/2015
Chiến thắng thuyết phục trước U17 Quảng Ngãi ở trận bán kết thứ 2 đã giúp nhà ĐKVĐ PVF tiến sát cơ hội bảo vệ ngôi vương. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng này góp mặt ở trận chung kết.
    Bàn thắng
    U17 PVF: Trọng Hóa (32’), Lâm Thuận (83'), Văn Hòa (89')

    71 bàn thắng, 0 bàn thua, toàn thắng 11 trận (trong đó là 17 bàn thắng, 0 bàn thua và 3 trận toàn thắng tại vòng bảng VCK). Chừng ấy những con số thống kê là đủ để cho thấy sức mạnh toàn diện ở cả công lẫn thủ của U17 PVF tại VCK U17 Báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam năm nay.

    VIDEO: U17 PVF 3-0 U17 Quảng Ngãi

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Với thực lực đáng nể như vậy, thầy trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương hẳn nhiên được đánh giá cao hơn ở trận bán kết. Song đối thủ của họ - U17 Quảng Ngãi cũng cho thấy rằng việc góp mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất không phải từ trên trời rơi xuống. Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu, nhịp độ trên sân được đẩy lên rất cao với hàng loạt các tình huống ăn miếng trả miếng giữa đôi bên. Bộ đôi Trung Hiếu (số 10) và Ngọc Lâm (số 17) bên phía U17 Quảng Ngãi liên tục khuấy đảo hành lang hai cánh khiến hàng thủ U17 PVF nhiều lần phải chống đỡ vất vả.

    Hàng công U17 Quảng Ngãi chơi quyết tâm là thế, nhưng xét về độ sắc sảo thì họ còn thua kém những “tay súng” phía bên kia chiến tuyến một bậc. Phút thứ 9, Minh Dĩ bên phía U17 PVF đánh đầu vọt xà trong gang tấc, báo hiệu một ngày sóng gió đối với khung thành đối thủ. Sau đó 6 phút, tiếp tục là một tình huống không chiến nhằm vào khung thành U17 Quảng Ngãi nhưng đến lượt Trung Nhân dứt điểm không chính xác.

    Cả hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng trong khoảng 10 phút đầu tiên - Ảnh: Đức Cường

    Trước sức ép từ phía U17 PVF, U17 Quảng Ngãi chuyển hướng chơi phòng ngự phản công thay vì đá đôi công như 10 phút đầu. Thế trận nghiêng dần về phía U17 PVF. Nhà ĐKVĐ tổ chức đa dạng các tình huống tấn công, từ tạt cánh đánh đầu, xẻ nách hai biên, phối hợp nhóm nhỏ ở khu vực trung lộ cho đến thực hiện các pha sút xa từ tuyến hai. Thậm chí, họ sẵn sàng đẩy cao đội hình sang phần sân U17 Quảng Ngãi nhằm gia tăng sức ép, khai thác tối đa các cơ hội có được. 

    Liên tiếp các tình huống ngon ăn được U17 PVF tạo ra. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 32, Trọng Hóa vẽ nên một đường cong hoàn hảo ở khoảng cách 23 mét nhằm vào góc cao khung thành U17 Quảng Ngãi, qua đó mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ. 

    Sang đến hiệp 2, U17 PVF vẫn là đội chủ động kiểm soát thế trận. Phút 47, U17 PVF có cơ hội gia tăng cách biệt song cú sút phạt nhằm vào góc cao khung thành của Minh Dĩ lại không đi chính xác. Đến phút 58, từ tình huống phản công nhanh bên cánh phải, Tùng Quốc tung đường căng ngang tầm thấp vào vòng cấm nhưng tiếc rằng đã không có cầu thủ nào của PVF kịp băng vào dứt điểm.

    Trọng Hóa mở tỷ số cho U17 PVF - Ảnh: Đức Cường

    U17 Quảng Ngãi đã nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt sau đó. Song những pha tấn công mang tính chất đơn lẻ đến từ hai biên đã không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ kiên cố của U17 PVF. Thậm chí, U17 Quảng Ngãi còn phải nhận thêm 2 bàn thua ở những phút cuối cùng. 

    Phút 83, Lâm Thuận nhân đôi cách biệt cho U17 PVF bằng cú sút phạt đẹp mắt. Và chỉ 4 phút sau đó, đội trưởng Văn Hòa đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Đánh bại U17 Quảng Ngãi, U17 PVF lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết, với thành tích được nối dài thêm một cách ấn tượng: 20 bàn thắng, 0 bàn thua và 4 trận toàn thắng ở VCK năm nay. Đối thủ của U17 PVF tại trận đấu cuối cùng sẽ là U17 Viettel, đội cũng vừa có thắng lợi thuyết phục 3-0 trước U17 SLNA. 

    Đội hình thi đấu
    U17 PVF: Văn Biểu, Tùng Quốc, Thanh Phong, Văn Hòa, Lâm Thuận (Ngọc Bảo 84'), Tiến Dụng, Minh Dĩ (Văn Xuân 82’), Trung Nhân (Trọng Phú 70’), Trọng Hóa, Đình Bảo, Thanh Thịnh.
    U17 Quảng Ngãi: Đức Vũ, Thành Đạt (Duy Tuấn 70’), Văn Châm, Sinh Bảo, Trung Hiếu, Xuân Dương, Nông Mẫn (Văn Hiếu 46’), Ngọc Lâm, Ngọc Vũ, Trung Phong, Ja Nim (Hữu Tùng 27’). 

     Hai lần vào chung kết của U17 PVF

    2013 – Á Quân: VCK 2013 đăng cai ở TP.HCM, U17 PVF thất bại với tỷ số 5-6 sau loạt sút luân lưu trước U17 SHB Đà Nẵng. 

    2014 – Vô địch: VCK 2014 tổ chức ở Huế. PVF cho thấy sự tiến bộ khi tiếp tục góp mặt ở trận chung kết và đánh bại Hà Nội T&T với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội