Không muốn giấc mơ đã theo đuổi từ bé bị đứt gánh giữa đường, Anh Hùng gạt ngoài tai những lời khuyên rằng với tuổi đời còn trẻ nên anh còn kịp để chia tay bóng đá và chuyển sang nghề khác ổn định hơn.
Sau chưa đầy 1 năm, rất nhiều người đã quên Anh Hùng là ai, hoặc nếu có nhớ đến thì cũng ngỡ rằng hậu vệ 23 tuổi này chắc đang phải đánh vật với chấn thương. Trong khi đó, tại Hải Phòng - CLB đang gây bất ngờ khi chưa thủng lưới bàn nào trong 4 vòng đầu của V-League 2015, người ta dành không ít lời khen ngợi cho tân binh Anh Hùng - hậu vệ trái mới gia nhập đội trước mùa giải. Lối đá xông xáo, giàu thể lực của cầu thủ này khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, thán phục ngay khi biết anh chính là hậu vệ HV.AG bị gãy chân trên sân Vinh năm ngoái.
Bản thân Anh Hùng sau khi đi qua cơn ác mộng cũng ngỡ mình đang ở trong câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Trên sân Lạch Tray chiều 21/1, vài đồng đội khi thấy Anh Hùng được truyền thông “quây” sau trận đấu đã nửa đùa, nửa thật “phán”: “Bây giờ, nó đang mơ về SEA Games 28 đấy!”