Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Trần Minh Chiến: Phía trước là bầu trời
Đỗ Tuấn • 09:08 ngày 18/07/2016
Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, thông tin HLV Trần Minh Chiến về B.BD làm công tác đào tạo trẻ khiến giới bóng đá Việt xôn xao. Rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi đến cựu danh thủ này vì có được bến đỗ mới. Riêng với Minh Chiến, huấn luyện bóng đá trẻ là một cái nghiệp mà anh đã, đang và sẽ tiếp tục đeo mang…

    YÊU LẠI TỪ ĐẦU

    Những người yêu bóng đá Việt Nam không ai lạ gì HLV Trần Minh Chiến. Sau này khi chuyển sang công tác huấn luyện, tên của anh càng nổi bật ở vai trò “nhạc trưởng” của trung tâm đào tạo trẻ PVF. Thực tế, Minh Chiến là HLV đầu tiên của PVF và chính anh là người góp công rất lớn giúp lò đào tạo trẻ này có được tên tuổi như ngày nay. 

    Hơn 6 năm gắn bó, Minh Chiến và PVF đã chính thức chia tay vào đầu năm 2016  khiến nhiều người bất ngờ lẫn tiếc nuối. Lý do dẫn đến cuộc chia ly, HLV Minh Chiến chỉ nói ngắn gọn: “Do cảm thấy không còn phù hợp”. Thế nhưng tôi cảm nhận được trong anh ngọn lửa nhiệt huyết vẫn hừng hực cháy khi nói về bóng đá trẻ, về những cậu học trò nhỏ anh từng dầy công huấn luyện cũng như thổi vào chúng bao khát vọng, và đôi lúc là cả sự tiếc nuối khi nhớ về những ngày tháng gắn bó ở PVF. Tất cả giờ đều là những kỷ niệm!

    Một ngày cuối tháng 6, Minh Chiến gọi điện cho tôi cùng nụ cười rạng rỡ khi thông báo: “Mình đã nhận lời về làm công tác đào tạo trẻ ở Bình Dương rồi bạn nhé. Môi trường mới nên sẽ phải yêu lại từ đầu, nhưng mình rất vui khi được làm đúng công việc yêu thích”.

    Đầu tháng 7 vừa qua tại thành phố Thủ Dầu Một, rất đông phụ huynh các tỉnh thành khu vực phía Nam đã đưa con em đến dự tuyển vào khóa đào tạo bóng đá trẻ đầu tiên do B.BD tổ chức. Ngoài cái tên CLB B.BD khiến nhiều cầu thủ nhí mơ ước được đầu quân, các bậc phụ huynh đưa con em của mình đến vì muốn được thầy Chiến huấn luyện, bởi cái tên Trần Minh Chiến là một phần ký ức đẹp đẽ của họ về bóng đá Việt Nam ở những ngày đầu tái hội nhập đấu trường quốc tế. 

    Hôm ấy, nụ cười của HLV Minh Chiến rạng rỡ lắm. Nụ cười của người đang yêu và được yêu!


    NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI THẦY

    Những ngày HLV Minh Chiến tuyển quân cho bóng đá trẻ B.BD thông tin và hình ảnh về sự kiện này đã “phủ sóng” khắp các trang báo thể thao lẫn kênh truyền hình, dù thời điểm ấy EURO 2016 đang vào cao trào. Minh Chiến bảo: “Tôi rất vui và hạnh phúc vì sự yêu mến lẫn ủng hộ của mọi người dành cho mình”. Thế nhưng không nhiều người biết ẩn khuất sau những nụ cười vẫn có những nỗi niềm khó tả.

    Hôm ấy ngồi xem tuyển quân ở Thủ Dầu Một, bất chợt tôi thấy cựu danh thủ này lại như lặng đi lúc quan sát những cầu thủ nhí đang phô diễn kỹ năng trên sân. Sau đó, anh mới thổ lộ: “Những hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tuyển chọn lứa cầu thủ đầu tiên ở PVF. Nay các học trò của tôi đã 19 tuổi, nhiều đứa giờ đã được nhiều người biết đến. Tự dưng không khỏi chợt nghĩ, các cầu thủ hôm nay được tuyển chọn sẽ thế nào trong tương lai?”.

    Hơn 10 ngày làm việc ở Công ty cổ phần đào tạo bóng đá trẻ B.BD, Trần Minh Chiến vẫn đang lên giáo án chuẩn bị cho công việc của mình và các đồng sự trong những ngày tới, khi khóa huấn luyện đầu tiên của bóng đá trẻ B.BD chính thức đi vào hoạt động. Ở đấy, cựu tiền đạo Trần Minh Chiến đang ấp ủ rất nhiều hoài bão như những ngày đầu bắt tay vào làm công tác đào tạo bóng đá trẻ cách đây gần 7 năm.

    Bên cạnh đó, vị HLV này còn ấp ủ khát khao sẽ có ngày tái xuất ở cấp độ đội tuyển. Về việc này, có lẽ cần nhắc lại vòng chung kết giải vô địch bóng đá U19 QG tổ chức tại thành phố Nha Trang hồi tháng 4 vừa qua, HLV Minh Chiến có mặt trong đội ngũ những người tuyển chọn lực lượng cho ĐT U19 Việt Nam. Khi ấy, giới chuyên môn đều đinh ninh Minh Chiến sẽ có tên trong danh sách những trợ lý hỗ trợ về chuyên môn cho HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

    Thế nhưng trong đợt tập trung U19 Việt Nam để thi đấu tại giải tứ hùng ở Malaysia lại không có tên anh, khiến nhiều người rất bất ngờ. Ngay bản thân vị HLV này cũng cảm thấy buồn, bởi sau những ngày tháng tung hoành trong màu áo ĐTQG lúc còn là cầu thủ, Minh Chiến vẫn mơ ước sẽ có ngày quay lại đội tuyển ở vai trò huấn luyện, nhưng đến nay mơ ước vẫn chỉ là ước mơ.

    Những ngày tháng 7 này, HLV Minh Chiến đang bắt đầu một hành trình mới ở tuổi 43. Và với cựu danh thủ tài năng của bóng đá Việt, phía trước luôn là những chân trời đầy khát vọng!

    Thích thú với môi trường mới
    Hơn 10 ngày làm việc ở trung tâm đào tạo trẻ B.Bình Dương, dù chưa chính thức bắt tay vào huấn luyện, nhưng HLV Trần Minh Chiến cho biết bản thân anh cảm thấy rất vui và thoải mái vì nhận được sự ủng hộ hết mình của lãnh đạo B.Bình Dương, đặc biệt là đàn anh Đặng Trần Chỉnh – Tổng GĐ Công ty Cổ phần đào tạo bóng đá trẻ B.Bình Dương.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội