HN.T&T xứng đáng được xem là đặc biệt! Sự đặt biệt ấy đến từ việc họ là một đội bóng non trẻ, nhưng đã có 2 chức vô địch và 4 lần là á quân V.League sau 7 năm xuất hiện tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Và đặc biệt vì HN.T&T luôn khởi đầu mùa bóng ì ạch nhưng lại lao về đích như một chiếc xe Công thức 1.
Mùa 2009 chẳng hạn, hết nửa giai đoạn lượt đi, HN.T&T bị dí xuống đáy, nhưng vào cuối mùa họ lại cán đích ở vị trí thứ 4… Rõ ràng, những ai yêu HN.T&T, yêu cái tính cách được coi là những “chiến binh” ấy có thể tạo dựng niềm tin rằng, rồi đây đội bóng Thủ đô sẽ trở lại và lợi hại như xưa.
Người ta vẫn nói có niềm tin là có tất cả nhưng đừng quên, HN.T&T bây giờ đã rất khác. Sự khác biệt và cũng có thể nói là mấu chốt của vấn đề, đấy chính là cuộc khủng hoảng ở thượng tầng. “Kiến trúc sư trưởng”, người đã nhào nặn ra một HN.T&T có bản sắc và sự bền bỉ là Phan Thanh Hùng đã ra đi.
Người kế nhiệm Phạm Minh Đức dường như muốn khẳng định “cái tôi” quá sớm nên đã nhanh chóng thất bại. Để rồi bây giờ, HN.T&T phải xây lại từ nền cũ với Chu Đình Nghiêm, người đóng vai trợ lý dưới triều đại của ông Hùng. Trong bóng đá vẫn có cái gọi là “tiếng vọng từ quá khứ”, để mỗi khi chồn chân mỏi gối, người ta khơi gợi lại, xem nó như niềm cảm hứng và xiết chặt tay nhau đi lên. Nhưng thực tại và quá khứ có những thứ rất xa xôi và mãi mãi không bao giờ tìm lại được.
Với HN.T&T bây giờ, họ có quá nhiều gương mặt trẻ và thiếu luôn cả những cầu thủ đủ bản lĩnh để vực dậy đồng đội lúc khó khăn… Có lẽ điều cần thiết lúc này với HN.T&T chính là hãy biết mình đang đứng ở đâu và có gì, thay vì bám víu vào những thứ đã dần xa tầm tay.
VIDEO: Hà Nội T&T 1-2 B.Bình Dương
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |