Cuối giờ chiều hôm qua (30/10), nhận điện thoại của chúng tôi, chưa kịp hỏi thăm thì ở đầu dây bên kia, ông Vương Thanh Trung (Phó GĐĐH Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp) đã buông tiếng thở dài não nề: “Có lẽ hết thật rồi, nhà báo ạ! Cho đến nay, dù UBND tỉnh đã cố gắng, lãnh đạo CLB cũng đã cố gắng, nhưng chẳng tìm được lối ra”. Đến đây, ông Trung như nghẹn lại và chia sẻ tiếp: “Bóng đá chuyên nghiệp thật nghiệt ngã! Có con người, có tình yêu mà không có tiền thì cũng… bỏ đi”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cho đến chiều qua, Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp đã không còn khả năng trả số nợ lên đến 14,8 tỷ đồng. Được biết, đây là số tiền mà nhà tài trợ hứa sẽ tài trợ trong các năm 2013 và 2014, nhưng đến tận thời điểm hiện tại, đội bóng vẫn chưa nhận được một đồng nào. Cộng với đó, để chuẩn bị cho V-League 2015, CS.ĐT cần có thêm hơn 20 tỷ đồng, mà đấy đều là những vấn đề nằm ngoài tầm tay của Đồng Tháp, nhất là trong bối cảnh điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay.
Ông Vương Thanh Trung cho biết: “Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, CLB sẽ tìm hướng giải quyết cho các cầu thủ. Trong số đó, những cầu thủ còn hợp đồng 6 tháng như Duy Khanh, Văn Ngân, Được Em… sẽ được tự do sau 30 ngày không có việc làm. Những cầu thủ vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ như Thanh Hiền, Bửu Ngọc, Thanh Hào… thì chúng tôi sẽ trao đổi và lắng nghe nguyện vọng từ họ.
ông Trung cũng khẳng định: “Nếu không tham dự V-League 2015, CS.ĐT sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhì Quốc gia. Và khi đó, chúng tôi sẽ có những kiến nghị tới các cấp lãnh đạo nhằm duy trì công tác đào tạo trẻ, học tập theo cách làm của Khánh Hòa”.
Với những điều nói trên, có vẻ như hôm nay bóng đá Việt Nam sẽ phải nói lời chia tay với CS.ĐT, một cái tên đã từng là tượng đài của Nam Bộ và cả bóng đá nước nhà.
Tiếc thay!