Ghi bàn
SLNA: Hồ Tuấn Tài (90'+3)
B.BD: Dugary (89')
VIDEO: SLNA 1-1 Becamex Bình Dương |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Sút 10 được 1, sút 1... cũng được 1
Tua nhanh trận đấu đến khi thống kê hiệp 2 xuất hiện, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy những con số thú vị giữa SLNA và B.Bình Dương. Tỷ số hòa là 1-1 chia đều cho hai đội. Song nếu như đội bóng xứ Nghệ phải sút tới 9 lần mới có được bàn gỡ hòa thì chỉ cần một lần dứt điểm trúng đích duy nhất trong trận đấu, B.Bình Dương đã mở tỷ số sau pha đánh đầu của Dugary.
Đây không phải lần đầu tiên giới chuyên môn đặt ra lo ngại về khả năng chuyển hóa cơ hôi của hàng công đội bóng xứ Nghệ. 7 trận đấu trước đó, SLNA tung ra hơn 10 cú sút mỗi trận. Tuy nhiên số bàn thắng mà các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng có được cũng chỉ là 10 bàn. Đồng nghĩa trung bình cứ phải dứt điểm 9,8 lần/trận, đội chủ sân Vinh mới có được 1 pha lập công. Trận đấu chiều nay với B.Bình Dương, quy luật đó một lần nữa lại tiếp diễn.
Phải nhờ đến bàn thắng muộn màng của Tuấn Tài, SLNA mới giữ lại 1 điểm ở sân Vinh - Ảnh: Phan Tùng
Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, lợi thế được chơi trên sân nhà giúp SLNA thi đấu nhỉnh hơn B.Bình Dương. Hướng tấn công của đội bóng xứ Nghệ vẫn qua đôi chân khéo léo của Phi Sơn để tạo ra đột biến. Dù không thể tạo ra sự hiệu quả như ở vòng đấu trước của SHB Đà Nẵng song số 10 của SLNA cũng tạo ra không ít cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Điển hình nhất là pha căng ngang cho Henry Shackiel băng vào nhưng đệm lòng không chính xác.
Trong khi về phía B.Bình Dương, cũng giống như những lần làm khách trước đó, HLV Trần Bình Sự chủ động cho các học trò đá thấp và đá chắc ở phần sân nhà. Cũng chính vì vậy mà hầu hết những pha dứt điểm của SLNA đều được thực hiện ngoài vòng cấm nhưng không đủ hiểm để thắng được thủ môn Tấn Trường.
Khẩu thần công mờ nhạt
Vấn đề hàng công không chỉ riêng gì SLNA mà nó cũng đang có nguy cơ xảy đến với B.Bình Dương. Việc đội bóng đất Thủ chơi phòng ngự phản công, cộng thêm Sunday Emmanuel và Đinh Hoàng Max thi đấu dưới sức khiến trung phong chủ lực Anh Đức rơi vào thế đói bóng trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Ngoại trừ pha dứt điểm tung lưới SLNA trong tư thế việt vị ở phút thứ 3, đội trưởng của B.Bình Dương không có thêm một tình huống xử lý nào đáng chú ý khác. Tệ hơn trước khi rời sân, chính anh có pha đỡ bóng hỏng bỏ lỡ đợt tấn công của đội nhà. Màn trình diễn mờ nhạt trước SLNA và trước đó là Hà Nội FC của Anh Đức dấy lên một nỗi lo cho hàng công đội bóng đất Thủ.
Anh Đức thi đấu mờ nhạt trước SLNA - Ảnh: Phan Tùng
Dù đã bước sang phía bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng Anh Đức vẫn đang đóng vai trò không thể thiếu của B.Bình Dương. 6/10 bàn thắng sau 8 trận đầu tiên cho thấy tầm ảnh hưởng của lão tướng 31 tuổi nhưng đồng thời cũng khiến người hâm mộ ái ngại về sự phụ thuộc vào anh, người đến nay chưa tìm được một truyền nhân gánh vác cho anh trọng trách ghi bàn.
Đội hình thi đấu
SLNA: Nguyên Mạnh, Sỹ Nam, Văn Khánh, Ngọc Hải, Ngọc Đức, Phi Sơn, Văn Vinh (Ngọc Toàn 71'), Khắc Ngọc, Thế Cường (Tuấn Tài 51'), Henry Shackiel, Olaha Michael.
B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hà, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Minh Hoàng, Đinh Hoàng Max (Tuấn Cảnh 65'), Dugary, Tấn Tài, Trung Tín, Sunday, Anh Đức (Hoài Nam 72', Thanh Tùng 90'+1).