Lãnh đạo VFF xuống sân động viên các tuyển thủ
Đến dự khán trận bán kết 2 AFF Cup nữ 2015 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan có Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Ủy viên thường trực VFF – Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú. Sau trận đấu, các vị lãnh đạo VFF đã xuống tận sân, bắt tay động viên cũng như chia sẻ cảm xúc thua trận đối với thầy trò HLV Norimatsu Takashi. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đánh giá rằng, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện hình ảnh tiến bộ hơn so với ở VCK châu Á 2014.
Hơn 1 vạn khán giả tới cổ vũ ĐT nữ Việt Nam
Khác với hình ảnh khá vắng vẻ của các trận vòng bảng, sân Thống Nhất tối qua trong trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan đã đón một lượng khán giả khá lớn. Theo đó, có khoảng 12.000 khán giả đã đến “tiếp lửa tinh thần” cho ĐT nữ Việt Nam. Chính sự động viên của đông đảo khán giả nhà đã giúp cho các nữ học trò của ông Norimatsu Takashi cống hiến một trận cầu đẹp mắt trước ĐT nữ Thái Lan. Dù thua cuộc, nhưng sau trận đấu các nữ tuyển thủ Việt Nam đều chạy đến các khán đài để tri ân khán giả.
Nữ Việt Nam 1-1 Nữ Thái Lan (Hiệp phụ: 1-2) (Bán kết AFF Cup 2015) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
7 chàng trai “thúc” Myanmar vào chung kết!
Chiều qua (8/5), ở trận bán kết 1 giữa U20 Australia và Myanmar, trên khán đài sân Thống Nhất có một số khán giả Myanmar đến cổ vũ cho đội nhà. Đó là 7 chàng trai đang theo học ở trường Đại học KHXH&NV tại TP.HCM. Dù số lượng rất ít nhưng họ vẫn khiến một góc khán đài A sôi động và bừng bừng khí thế. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của nhóm CĐV này đã được đền đáp xứng đáng khi Khin Moe Wai ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng con cưng của họ ở phút 50. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Myanmar vào chung kết của giải một cách xứng đáng.