"Sau thời gian dài bị dư luận hoài nghi năng lực, tôi rất khát khao chứng tỏ bản thân mình khi chuyển đến khoác áo HV.AG. Tôi muốn mình phải luôn nỗ lực gấp đôi bình thường, chăm chỉ gấp đôi trên sân tập và khi vào sân thì phải máu lửa gấp đôi. Thế nên, thay vì 1 số 9, tôi muốn mặc áo số 99 để nhắc nhở bản thân về cái đích đã tự đặt ra" - Mạc Hồng Quân chia sẻ.
Tuy nhiên, theo Mạc Hồng Quân, do một số trục trặc trong khâu đăng ký lên BTC nên anh vô tình trở thành chủ nhân của chiếc áo số 14 trong đội hình HV.AG. Dù đến sát giờ thi đấu, tiền đạo sinh năm 1992 mới biết việc không có số áo ưng ý nhưng điều ấy vô tình lại làm anh... tin rằng ngày ra mắt HV.AG sẽ là một ngày đầy may mắn của mình. Mạc Hồng Quân kể: "Lúc biết mình mặc số 14, trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng, số áo này là điềm báo may mắn bởi khi mặc số 14, tức là đã đi qua 13 và điều này có nghĩa, tôi đã bỏ lại hết những ngày tháng không may mắn lại sau lưng".
Như đã biết, với số áo 14, chỉ sau 38 giây được vào sân thay người, Mạc Hồng Quân với cú chạm bóng đầu tiên đã ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho HV.AG. Với Mạc Hồng Quân, những ngày tươi sáng có lẽ vẫn đang chờ anh ở phía trước.