Theo đó, Madam Pang hào hứng thử sức với đàn bầu, một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Cụ thể tại chương trình giao lưu giữa doanh nhân và nhà quản lý bóng đá Thái Lan và Việt Nam, Madam Pang bất ngờ khi thấy nhạc cụ 1 dây xuất hiện. Bà tiến đến, lắng nghe âm điệu đằm thắm, thiết tha của bài Việt Nam quê hương tôi do một nghệ sỹ thực hiện. Ngay sau đó, Madam Pang đề nghị được thử đánh đàn bầu, với sự hỗ trợ của người nghệ sỹ trên.
Tự mình cầm miếng gảy, chạm lên dây đàn bầu và tạo nên âm điệu dựa trên hướng dẫn từ nghệ sỹ Việt Nam, Madam Pang rất hồ hởi và hạnh phúc. Ngay sau đó, nữ tỷ phú Thái Lan tiếp tục ghi điểm khi ăn món phở Việt Nam tại sân bay, trong thời gian chờ trở về Bangkok. Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, Madam Pang gọi một bát phở gà đùi với nước dùng trong, ngọt thanh và không quên thêm nhiều hành trần – một điểm nhấn quen thuộc trong tô phở Việt.
Thể hiện rõ sự hào hứng, bà còn tự tay thêm ớt tươi, đúng với thói quen ăn cay đặc trưng của người Thái và vắt chanh để tăng hương vị. Ngay từ những thìa đầu tiên, Madam Pang đã liên tục gật gù, mỉm cười và ra dấu “OK” thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.
Madam Pang bày tỏ mong muốn nếu có thể, bà sẽ mang món ăn này về quê nhà để chia sẻ cùng người thân. Lời khen ngợi từ một nhân vật nổi tiếng trong khu vực tiếp tục là minh chứng cho sức hút bền bỉ của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trước đó, Madam Pang đến Học viện Cảnh sát Nhân dân để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bóng đá nữ Thái Lan và Việt Nam. Bà cũng theo dõi trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan. Trang phục của Madam Pang thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng đó đều là những món đồ đắt tiền. Có thể kể đến như đồng hồ Richard Mille giá khoảng 340.000 USD (hơn 8 tỷ đồng), xách chiếc túi Hermes giá khoảng 16.500 USD (gần 430 triệu đồng), khoác áo Hermes màu nâu giá 7.000 USD (gần 200 triệu đồng).
Phát biểu với giới truyền thông Việt Nam, Madam Pang nói: “Thật thú vị khi màn so tài giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan diễn ra trên sân bóng của Học viện Cảnh sát Nhân dân của Việt Nam. Rất hãnh diện khi tôi được có mặt tại đây.
Bạn biết đấy, U17 là khởi đầu cho hệ thống các đội tuyển quốc gia, bao gồm cả bóng đá nam lẫn nữ. Và U17 nữ Thái Lan góp mặt ở trận này cũng là lực lượng mà LĐBĐ Thái Lan dành nhiều tâm huyết đầu tư, với tham vọng góp mặt tại VCK U17 World Cup nữ 2025 ở Morocco".
Madam Pang nhấn mạnh: “Tôi có một mối liên kết đặc biệt với Việt Nam. Tôi may mắn có nhiều dịp đến Việt Nam. Đó có thể là lần tới Nam Định hay Hà Nội, khi tôi đồng hành với đội U22 Thái Lan tại vòng bảng hay chung kết SEA Games 2021. Đó cũng có thể là ở Phú Thọ, khi ĐTQG Thái Lan thi đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2024. Và lần này, tôi lại có dịp một lần nữa quay lại nơi đây, khi hai đội U17 nữ của 2 quốc gia so tài. Dù đã nhiều lần tới đây và cũng đi qua nhiều thành phố của Việt Nam, nhưng tôi có chung một cảm nhận. Đó là tình yêu bóng đá và sự thiện cảm của người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn vì tình cảm của các bạn”.