Đây là lần đầu tiên SLNA mở cửa miễn phí cho khán giả trong một trận chung kết và rất có thể sân Vinh sẽ được nêm chặt người xem khi đội nhà tiếp B.BD. Dù không bán vé nhưng BTC trận đấu sân đã lên kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn từ trên sân khán đài cho đến dưới sân.
Đội bóng xứ Nghệ đang hướng đến một bữa tiệc bóng đá và không khí sôi động sau quãng thời gian dài sân Vinh không thu hút được số đông CĐV đến xem đội nhà thi đấu.
Thực tế, sau khi lên ngôi vô địch V.League 2011, SLNA đã đánh mất vị thế “ông lớn” của làng bóng đá nội do mất rất nhiều cầu thủ giỏi. 6 năm không có danh hiệu ở đấu trường quốc nội nên lần này SLNA rất quyết tâm “xoá dớp” trắng tay.
Ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu, đội khách SLNA đã chơi đầy quyết tâm và giành chiến thắng 2-1. Với lợi thế lớn đó, đội bóng do HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt đang rất háo hức cho trận lượt về. Và khi được đá trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả, rất có thể SLNA sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch.